Man City 3 năm bị loại tứ kết Cúp C1, De Bruyne cay đắng "ngả mũ" trước Lyon

Đoàn quân của Pep Guaridola thêm 1 lần nữa dừng bước ở tứ kết Cúp C1, khiến De Bruyne tỏ ra rất buồn bã khi phát biểu sau trận.

  

Video hình ảnh nổi bật trận Man City - Lyon tại tứ kết Champions League mùa này:

Sau khi loại Real Madrid ở vòng 1/8, Man City được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Giới nhận định tin rằng thầy trò Pep Guardiola sẽ dễ dàng "làm gỏi" Lyon để hẹn trận bán kết trong mơ với Bayern Munich.

Man City 3 năm bị loại tứ kết Cúp C1, De Bruyne cay đắng "ngả mũ" trước Lyon - 1

De Bruyne mang về bàn thắng duy nhất cho Man City

Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với dự đoán, Man City bất ngờ thúc thủ 1-3 trước đại diện nước Pháp và có lần thứ 3 liên tiếp dừng chân ở tứ kết Champions League. Hai lần trước đó bị loại bởi Liverpool (1-5) và Tottenham (4-4, luật bàn thắng sân khách).

Đen đủi cho Man City khi ở mùa giải năm nay họ đã không còn cơ hội sửa sai vì UEFA áp dụng loại trực tiếp từ vòng tứ kết. Vì thế các cầu thủ Man City chỉ có thể tự trách mình vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Sau trận thua 1-3 ở Lisbon, tiền vệ De Bruyne đã tỏ ra cực kỳ buồn bã nhưng vẫn lịch sự bày tỏ lời ngợi khen dành cho đối thủ. “Lại thêm một năm khác, cùng một kết quả. Hiệp một rõ ràng chúng tôi thi đấu chưa tốt. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi khi bước vào hiệp 2, toàn đội chơi hiệu quả và khiến đối thủ phải chịu nhiều sức ép. Chúng tôi gỡ hòa 1-1 và có một vài cơ hội để kết liễu trận đấu. Nhưng sau đó là 1-2 rồi 1-3, đội tấn công nhiều hơn đã không thể giành chiến thắng.”

Ở chiều ngược lại, người hùng của Lyon - Moussa Dembele tỏ ra rất hưng phấn khi ghi được 2 bàn thắng vào lưới City. “Ngồi trên băng ghế dự bị không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi bạn vào sân, bạn sẽ muốn tạo ra một bữa tiệc và tôi đã thực hiện điều đó trong ngày hôm nay. Tinh thần toàn đội đã thay đổi và chúng tôi là một tập thể hàng đầu.”

Mùa giải năm nay, Lyon không được đánh giá quá cao ở Champions League. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước các đối thủ mạnh hơn như Juventus hay Man City, Lyon thi đấu biết mình biết người và chờ đợi cơ hội vào những tình huống phản công chớp nhoáng.

Chính nhờ tận dụng quá tốt những cơ hội có được, đại diện của Ligue 1 chính thức ghi danh vào bán kết và đụng độ Bayern Munich. Dù kết quả sắp tới thế nào đi nữa, đoàn quân của HLV Rudi Garcia cũng rất xứng đáng nhận những lời ngợi khen.

    Bình Luận