Marcus Thuram lập cú đúp trước Lyon: "Con hơn cha là nhà có phúc"

Không có điều kỳ diệu tại sân Roudourou bởi sau khi sa thải Antoine Kombouare, Guingamp tiếp tục thua trước đội bóng mạnh Lyon. Nhưng bộ đôi HLV tạm quyền Sylvain Didot và Vincent Rautureau cũng rất hài lòng về màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt là tài năng trẻ Marcus Thuram.
Marcus Thuram lập cú đúp trước Lyon: "Con hơn cha là nhà có phúc"
Trên khán đài, hẳn Jocelyn Gourvennec, người chuẩn bị được bổ nhiệm thay thế Kombouare, cũng không bỏ lỡ giây phút nào để theo dõi màn trình diễn tuyệt vời của cậu con cả nhà Thuram. 

Sau 4 trận bị treo giò, Thuram con trở lại đầy dũng mãnh. Tiền đạo 21 tuổi mở tỷ số trận đấu ở phút 21 và thực hiện thành công cú sút phạt 11m rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Guingamp. Với cú đúp vào lưới Lyon này, Marcus Thuram đã có 8 bàn sau 41 trận tại Ligue 1. Thật trùng hợp khi bàn thắng đầu tiên của Marcus tại Ligue 1 cũng được ghi vào lưới Lyon. Anh vừa vượt qua thành tích của ông bố Lilian Thuram. Trong thời gian thi đấu ở Ligue 1, cựu hậu vệ 47 tuổi đã ghi 7 bàn sau 154 trận cho Monaco (1990-1996). 


Tất nhiên đó là điều dễ hiểu bởi Marcus đá tiền đạo còn cha anh trước kia chơi hậu vệ. Nhưng dù sao ở tuổi 21, Marcus đã phát tiết tài năng hơn cả cha anh khi cùng độ tuổi. Thuram con trưởng thành từ lò đào tạo Sochaux và là thành viên của U19 Pháp vô địch châu Âu năm 2016, và anh cũng từng là mục tiêu theo đuổi của HLV Gourvennec trong thời kỳ ông dẫn dắt Guingamp từ 2010-2016. “Tôi rất thích những kỹ năng chơi bóng của Marcus. Thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng lại chính xác và rất hiệu quả. Bóng đá hiện đại luôn cần một mẫu tiền đạo như cậu ấy”, HLV Gourvennec nhấn mạnh ấn tượng về Marcus Thuram.

CON SỐ
55,6% Guingamp mới ghi được 9 bàn thắng tại Ligue 1 2018/19 và 5 trong số đó thuộc về Thuram con. Tức là, số bàn thắng của tiền đạo 21 tuổi này chiếm 55,6% tổng số pha lập công của Guingamp, tỷ lệ cao nhất tại giải VĐQG Pháp mùa này. 

    Bình Luận