Neymar: "HLV Tuchel có thể tin tưởng tôi ở bất cứ vị trí nào"

Giữa tâm bão chuyển nhượng, Neymar đã gửi đi thông điệp khẳng định lòng trung thành với PSG trên tờ So Foot. Anh khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với PSG và muốn cùng Mbappe chinh phục các đỉnh cao. Tiền đạo người Brazil cũng nhìn lại mùa giải vừa qua và mối quan hệ với HLV Thomas Tuchel.
Neymar: "HLV Tuchel có thể tin tưởng tôi ở bất cứ vị trí nào"
- So Foot: Chào Neymar, anh đánh giá thế nào về mùa giải vừa qua tại PSG? Anh đã tỏa sáng rực rỡ ở lượt đi, nhưng chấn thương và việc bị M.U loại ở Champions League đã phá vỡ tất cả.
Neymar: Thật không may khi tôi lại dính chấn thương, và lại đúng vào thời điểm quan trọng của đội bóng. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc trên sân, PSG thể hiện được sức mạnh và đạt phong độ thăng hoa, thi đấu ngày một hay hơn qua từng trận. Nhưng chấn thương khiến tôi không thể sát cánh cùng đồng đội. Tôi vô cùng thất vọng về điều đó, nhưng tôi phải tiến về phía trước.

- Đó là một mùa giải rất đặc biệt. Trước chấn thương, anh chỉ thua 1 trận và khi anh trở lại, mọi người đều cho rằng mùa giải của PSG đã kết thúc trong thất bại. Anh sống thế nào trong khoảng thời gian ấy?
Mục tiêu lớn nhất của toàn đội ở mùa 2018/19 là vô địch Champions League. Do đó, với chúng tôi, bị M.U loại theo cách ấy là vô cùng khó khăn. Tôi cảm nhận được điều duy nhất từ mỗi cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, lãnh đạo và các CĐV là nỗi buồn.

- Anh có nghĩ rằng những tháng khó khăn vừa qua sẽ giúp PSG trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn ở mùa tới?
Chúng tôi cần phải phân tích kỹ mùa vừa rồi để thấy đúc rút ra những điều cần khắc khục và nên phát huy để cả đội bóng tiến về phía trước. Nhiệm vụ của chúng tôi là như vậy. Và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ mạnh hơn ở mùa tới.

- Thomas Tuchel thích bố trí anh đá hộ công. Vậy anh có sẵn sàng trở lại cánh trái khi cần?
 Tôi luôn muốn thi đấu và hòa nhập với toàn đội. HLV hiểu rõ và biết nên bố trí tôi chơi ở đâu để tốt nhất cho đội bóng. Ông ấy biết rằng có thể tin tưởng vào tôi ở bất cứ vai trò nào.

- Anh có nghĩ mình tiến bộ hơn từ khi đến PSG?
Tôi tin rằng mình tiến bộ mỗi ngày, trong mọi trận đấu, dù chiến thắng hay thất bại. Tôi luôn nói rằng tôi khao khát trở nên xuất sắc hơn mỗi ngày.


- Với PSG, anh có muốn mình trở thành một thủ lĩnh trong phòng thay đồ không?
Ưu tiên hàng đầu của tôi là thi đấu trên sân. Chạy, tung ra những đường chuyền tốt nhất và tất nhiên cả ghi bàn thắng. Còn việc làm thủ lĩnh phòng thay đồ chỉ là phụ.

- Anh từng nói trên FOX Sports rằng có nhiều người chỉ trích lối chơi của anh và anh không hiểu tại sao. Liệu đó có phải vì anh là cầu thủ chịu nhiều rủi ro trên sân và thường xuyên thi đấu rườm rà?
Vâng, tôi phải nhận nhiều rủi ro. Và tôi chắc chắn rằng những rủi ro này mang lại nhiều lợi ích hơn là sự rườm rà. Đồng đội và ban huấn luyện biết những gì họ mong đợi ở tôi và tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi kỳ vọng với sự xuất sắc.

- Khi vào sân, anh luôn muốn thắng cũng như làm mãn nhãn khán giả. Vậy khát khao làm hài lòng NHM đến từ đâu?
Vì tôi yêu bóng đá. Với tư cách là một NHM, tôi luôn thích xem thứ bóng đá cống hiến. Thần tượng của tôi và tôi tin rằng thần tượng của hầu hết giới mộ điệu đều là những cầu thủ tạo ra một thứ bóng đá đẹp đẽ. Tất nhiên, đôi khi tôi nhận thấy chơi đẹp là chưa đủ. Mà bạn phải luôn khát khao chiến thắng. Tôi ghét thất bại.

- Ở tuổi 27, anh có nghĩ rằng mình đang có những năm tháng rực rỡ nhất sự nghiệp không?
Tôi luôn bắt đầu mùa giải mới với khát khao đó là mùa tốt nhất trong sự nghiệp. Tất nhiên, mùa tới không phải ngoại lệ.


- Anh giải thích thế nào về sự hợp tác ăn ý với Kylian Mbappe? Thời gian này người ta có cảm tưởng hai anh là những người bạn tốt nhất trên thế giới của nhau.
Cậu bé vàng của tôi! Tôi hòa hợp với Kylian ngay từ ngày đầu tiên. Tôi tìm thấy ở cậu ấy rất nhiều điểm lúc tôi bằng tuổi cậu ấy. Do vậy, “ăng ten” bắt sóng ngay lập tức, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

- Kylian đã là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, tuy nhiên cậu ấy cần phải cải thiện vài điểm như khả năng chơi đầu cũng như xoay xở trong phạm vi hẹp. Anh thấy cậu ấy tiến bộ thế nào những mùa tới?
Trong 2 mùa chúng tôi chơi cùng nhau, Kylian đã tiến bộ vượt bậc và tôi tin cậu ấy còn xuất sắc hơn nữa. 

- Anh đã ở châu Âu 6 năm rồi. Anh có nhớ Brazil không?
Rất nhớ! (Cười)

- Cuối cùng, Paris không quá tệ chứ?
Ồ, Paris và nước Pháp rất khác với Brazil, nhưng tôi đã thích nghi tốt.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh thành công!
    Bình Luận