
Năm 1906, tức là cách đây 113 năm, bóng đá vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai và khái niệm về sự kiêu hãnh hay cái tôi dường như vẫn chưa tồn tại. Lúc đó, Real Madrid chỉ thi đấu có 6 trận 1 năm, 3 trong số đó là chính thức, 3 trận còn lại là giao hữu. Và tin được không, trận đấu kết thúc mùa bóng đó vào ngày 13/5 sẽ là một câu chuyện viễn tưởng với ngày nay. Los Blancos hành quân đến thành phố Barcelona không phải để nhấn chìm Barca mà giúp Barca khỏi bị nhấn chìm.
Đó là thời kỳ bóng đá ở xứ Catalonia bị tổn thương sâu sắc. Tất cả bắt nguồn từ trận thua thảm hại 1-10 trước Athletic Bilbao, thất bại trở thành scandal kéo theo quá nhiều hệ lụy. Nhưng đỉnh điểm là làn sóng chỉ trích dữ dội của truyền thông xứ Basque nhắm vào Barca.
Khi đó, chủ tịch của Real là Carlos Padros - một người con sinh ra ở Barcelona. Không thể dửng dưng trước tình cảnh đội bóng quê hương có nguy cơ bị xóa sổ, Padros hạ lệnh tổ chức trận giao hữu với Barca để giúp những người Catalan thoát khỏi sự khinh bỉ của cả xã hội.
Một vấn đề lớn xuất hiện, Barca không thể triệu tập toàn bộ cầu thủ cho trận đấu mà ngày nay chúng ta gọi là Siêu kinh điển. Và thế là họ buộc phải sử dụng mọi cầu thủ có thể trong thành phố Barcelona để đối đầu với Real.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 nghiêng về đội chủ nhà trong bầu không khí không được giao hữu như kỳ vọng. Phía Madrid than phiền về sự đổi đãi của công chúng nhưng chủ tịch Padros vẫn giữ đúng lời hứa khi giúp Barca gỡ bỏ những rắc rối về truyền thông.
Sau trận đấu hữu hảo đó, tờ báo địa phương nổi tiếng El Mundo Deportivo viết rõ: "Chúng ta không được phép quên những gì Padros đã làm để hồi sinh bóng đá ở Barcelona, chúng ta phải đặc biệt biết ơn".
Bình Luận