Trận đấu của PSG cuối tuần này bị hoãn do bạo loạn leo thang ở Paris

Cuộc chạm trán giữa PSG và Montpellier trong khuôn khổ Ligue 1 vào thứ Bảy tới đây đã bị hoãn, sau khi bạo loạn tiếp tục leo thang tại Paris cũng như trên toàn nước Pháp.
Trận đấu của PSG cuối tuần này bị hoãn do bạo loạn leo thang ở Paris
Cuối tuần qua PSG đã bị chủ nhà Bordeaux cầm chân với tỷ số 2-2, qua đó mất những điểm số đầu tiên ở mùa giải này. Rạng sáng mai (6/12), Neymar và các đồng đội tiếp tục có một trận đấu nữa tại giải đấu cao nhất nước Pháp bằng chuyến hành quân tới sân của Strasbourg.

Theo lịch thi đấu, PSG sẽ được trở về sân nhà và tiếp đón hiện tượng Montpellier trên sân nhà Công viên các Hoàng tử vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trận đấu đã buộc phải hoãn lại khi các cuộc biểu tình có tên gọi "gilet jaune" (áo khoác vàng) tại Pháp, đặc biệt là tại thủ đô Paris đang diễn biến rất phức tạp.

Cụ thể, trận đấu diễn ra lúc 16h00 chiều (giờ địa phương), nhưng LĐBĐ Pháp (LFP) đã buộc phải hủy theo yêu cầu cảnh sát. Theo lý giải, lực lượng an ninh không đủ để kiểm soát trận đấu, khi đã phải phân bổ ra khắp các địa điểm tại Paris để ngăn chặn tình trạng bạo loạn có thể xảy ra.

Biểu tình diễn ra rầm rộ tại Paris dẫn đến bạo loạn
Biểu tình diễn ra rầm rộ tại Paris dẫn đến bạo loạn

"Theo yêu cầu của Sở cảnh sát, LFP buộc phải hoãn trận đấu với PSG và Montpellier. Ủy ban thi đấu của LFP sẽ sắp lịch thi đấu vào một ngày khác", phát ngôn viên của LĐBĐ Pháp cho hay.

Việc không phải thi đấu cuối tuần này là thông tin không thể tốt hơn với PSG, bởi nó giúp các cầu thủ đội bóng có quãng thời gian nghỉ nhiều hơn để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Crvena Zvezda tại lượt trận cuối vòng bảng Champions League. PSG cần 1 chiến thắng mới đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng của mình.

Như đã biết, cuối tuần trước các đường phố tại thủ đô Paris cũng như nhiều địa điểm khác tại Pháp đã trở nên tan hoang sau những cuộc biểu tình căng thẳng dẫn đến bạo loạn. Phong trào "áo khoác vàng" phản đối tăng thuế nhiên liệu leo thang thành một cuộc bạo động, hàng loạt công trình bị phá huỷ và xe cộ bị đốt cháy khiến Paris lúc này không khác gì bãi chiến trường.
    Bình Luận