Theo báo chí Pháp, sau khi Saint Etienne có bàn dẫn trước nhờ bàn thắng của Lucas Stassin, trận đấu trở nên căng thẳng vì các CĐV đội chủ nhà rất quá khích. Kết quả là đến phút thứ 44 của trận đấu, trợ lý trọng tài Mehdi Rahmouni bị một đồng xu khá to (tự chế) ném trúng vào đầu, buộc trọng tài chính François Letexier phải tạm dừng trận đấu.
Lịch thi đấu, bảng xếp hạng Ligue 1 mới nhất.
Được biết, ông Rahmouni đã phải uống thuốc kháng viêm và giảm đau để có thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Và, sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban kỷ luật và trọng tài, Letexier quyết định cho trận đấu tiếp tục sau 45 phút bị hoãn. Đặc biệt, nếu CĐV Saint Etienne tiếp tục làm loạn hoặc ném thêm vật thể gì nữa thì trận đấu sẽ bị hủy.
Khi các cầu thủ Lyon bước ra khỏi đường hầm để tiếp tục trận đấu, họ đã phải nhận rất nhiều tiếng la ó, huýt sáo của các CĐV Quỷ xanh. Lyon là đối thủ truyền kiếp mà fan Saint Etienne ghét nhất ở Ligue 1. Đội chủ sân Geoffroy-Guichard vừa mới giành vé thăng hạng ở mùa này.
Trước trận đấu, CĐV Saint Etienne đã chế giễu Lyon bằng cách khoe áo đấu của… MU sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục của Quỷ đỏ thành Manchester trước đội bóng Pháp tại tứ kết lượt về Europa League hồi giữa tuần trước. Trong trận đấu này, còn một sự cố khác xảy ra.
Ở phút thứ 23, trọng tài Letexier đã rút thẻ đỏ cảnh cáo Stassin khi tiền đạo này phạm lỗi rất thô bạo với Corentin Tolisso khiến anh phải rời sân vì bị đạp thẳng vào mắt cá chân. Tuy nhiên, ông vua áo đen này đã rút lại quyết định và chỉ phạt thẻ vàng cầu thủ của đội chủ nhà. Chính Stassin ghi bàn giúp đội nhà thắng 2-1. Sau trận đấu, ông đã thừa nhận sai lầm này.
Bình Luận