Real Madrid đã để thua đại kình địch Barcatrong trận chung kết Cúp Nhà vua 2024/25. Nhưng sau trận đấu, Ancelotti vẫn giữ sự tự tin khi nhấn mạnh rằng Real đã có thế trận vượt trội trong hiệp 2 và cơ hội giành chiến thắng lớn hơn so với đối thủ.
"Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt. Khi Barca giảm bớt áp lực, chúng tôi tận dụng cơ hội và thi đấu rất hay trong hiệp 2. Chúng tôi đã tiến gần đến chiến thắng hơn họ", Ancelotti cho biết. "Thật đau đớn khi chúng tôi không thể nâng cao chiếc Cúp, nhưng chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ. Không có gì đáng chê trách cả".
Nói về việc xếp Kylian Mbappe dự bị và chỉ tung anh vào sân từ đầu hiệp 2, Ancelotti giải thích: "Tôi muốn cậu ấy vào sân khi nhịp độ trận đấu chậm lại. Mbappe khó có thể chơi trọn vẹn cả trận do tình trạng thể lực. Dù vậy, những phút mà cậu ấy góp mặt thực sự rất ấn tượng". Chính Mbappe là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real từ một cú sút phạt đẹp mắt.
Ngoài ra, ông cũng dành lời khen ngợi cho Antonio Rudiger, người đã có màn trình diễn quả cảm suốt trận: "Rudiger đã chơi tuyệt vời, nỗ lực đến giới hạn cuối cùng. Cậu ấy rất mệt mỏi và không thể tiếp tục được nữa". Về những chiếc thẻ đỏ dành cho các cầu thủ Real, Ancelotti nói: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra".
Khi được hỏi về việc nhận xét trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea, người đã có những quyết định gây tranh cãi trong trận đấu, Ancelotti chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi không muốn nói về trọng tài".
Chiến lược gia người Italia cũng chia sẻ về tương lai của chính mình tại Real Madrid: "Đây không phải lúc để bàn về tương lai. Chúng ta sẽ nói về điều đó trong vài tuần tới".
Sau thất bại ở chung kết Cúp Nhà vua, Real sẽ dốc toàn lực cho đấu trường La Liga. Kền kền trắng đang kém chính Barca 4 điểm trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là khép lại.
Bất chấp nỗi buồn sau thất bại, Ancelotti nhấn mạnh tinh thần đội bóng: "Chúng tôi đã cống hiến hết mình, chiến đấu tới phút cuối cùng. Điều quan trọng là tiếp tục chiến đấu, nghỉ ngơi và tập trung cho những trận đấu còn lại".
Bình Luận