Ronaldo biết trước Real sẽ... sụp đổ

Real chìm sâu trong khủng hoảng, khi họ vừa bị Leganes buộc phải dừng chân ở tứ kết Cúp Nhà Vua. Lúc này, nhiều người mới sực nhớ đến những lời nói của Cristiano Ronaldo, khi anh cho rằng Real yếu hơn so với mùa trước vì đã đẩy đi Alvaro Morata, Pepe và James Rodriguez.
Ronaldo biết trước Real sẽ... sụp đổ
Cách đây không lâu, siêu sao Ronaldo đã có một tuyên bố gây sốc. Anh khẳng định, nguyên nhân chính khiến Real mùa này yếu đi trông thấy là do một loạt hảo thủ bị bán khỏi Bernabeu trong mùa Hè 2017, gồm trung vệ Pepe (sang Besiktas), tiền vệ James Rodriguez (khoác áo Bayern dưới dạng hợp đồng cho mượn) và tiền đạo Alvaro Morata (sang Chelsea).

Ronaldo nói rằng, nhiều lúc anh cảm thấy thèm có sự hiện diện của James Rodriguez trên sân. Tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng nói rằng, Real thiếu một một phương án dự phòng cho cặp trung vệ Sergio Ramos - Raphael Varane. Và dù tránh nói về người đá cặp Karim Benzema, nhưng số 7 của Real vẫn ám chỉ rằng, tiền đạo người Pháp thiếu đối thủ cạnh tranh để tạo động lực thi đấu.

Vì những tuyên bố đó, Ronaldo từng bị phản ứng dữ dội. HLV Zinedine Zidane cho đó là những lời nói thiếu suy nghĩ. Ông khẳng định, Real vẫn đang chơi rất tốt, thậm chí còn hay hơn ở mùa trước. Đội trưởng Sergio Ramos thì công khai “dằn mặt” tuyển thủ Bồ Đào Nha, kêu gọi đồng đội tẩy chay Ronaldo. Thời điểm đó, số 7 của Real thực sự cô độc ở Bernabeu.

Nhưng đến hiện tại, những người yêu mến Real buộc phải nhìn nhận lại những gì Ronaldo từng phát biểu. Có vẻ như chân sút của đội bóng Hoàng gia đã đúng. Real đang trong cơn khủng hoảng. Ở La Liga, họ thi đấu vô cùng thất vọng, hiện xếp ở vị trí thứ 4 và bị đội đầu bảng Barca bỏ xa tới 19 điểm. Còn ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, đội bóng Hoàng gia cũng vừa phải dừng bước ở tứ kết.


Cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến việc Real bị loại ở Cúp Nhà Vua. Đối thủ của thầy trò ông Zidane chỉ là đội bóng hạng trung Leganes. Đã vậy, đội bóng Hoàng gia còn có lợi thế thắng 1-0 ngay trên sân của đối phương ở lượt đi. Nhưng trong trận đấu diễn ra trên sân nhà Bernabeu, Real lại bất ngờ để thua 1-2, qua đó bị loại khỏi giải bởi luật bàn thắng sân khách.

HLV Zidane tất nhiên phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho cuộc khủng hoảng hiện tại ở Bernabeu. Nhưng ông không phải là người duy nhất mắc lỗi. Bởi suy cho cùng, nhà cầm quân người Pháp không có tiếng nói quyết định trong việc mua sắm tại Real. Suốt nhiều năm qua, chủ tịch Florentino Perez mới là người quyết định mua ai, bán ai ở Bernabeu. Việc Morata, James và Pepe bị đẩy khỏi đội bóng trong mùa Hè 2017 cũng là quyết định của Perez.

Nếu nhìn vào hành trình suốt từ đầu mùa giải đến giờ của Real, có thể nhận thấy rõ họ thiếu những “phương án B” chất lượng. Những cầu thủ trẻ mà chủ tịch Perez đưa về hay những cầu thủ dự bị còn lại không lấp nổi khoảng trống trên sân mỗi khi các trụ cột bị chấn thương hoặc bị treo giò. Nếu trong tay HLV Zidane còn James, Morata hay Pepe, mọi chuyện có thể sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác. Đó cũng là lý do giải thích tại sao đội bóng của HLV Zidane không duy trì được sự ổn định trong thi đấu ở mùa này.

“Isco nên ra đi, thay vì James”
Theo báo Diario Gol, Ronaldo đã tâm sự rằng, anh cảm thấy nếu hàng tiền vệ của Real cần có người phải ra đi trong mùa Hè 2017 thì đó là Isco chứ không phải James Rodriguez. Ronaldo luôn khẳng định, James Rodriguez là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay.
    Bình Luận