5 cầu thủ 'ra đi để trở về' của Tây Ban Nha

Từ những cái tên từng biến mất khỏi “bản đồ” La Roja, Luis de la Fuente đang thổi luồng sinh khí mới vào tuyển Tây Ban Nha. Năm cái tên dưới đây mỗi người một câu chuyện, một hành trình trở lại nhưng có cùng chung mục tiêu: giành vé đến World Cup 2026.
1
Borja Iglesias (Celta Vigo)

5 cầu thủ 'ra đi để trở về' của Tây Ban Nha

Từng tuyên bố rút lui khỏi ĐTQG để phản đối vụ Rubiales - Jenni Hermoso, Borja nay trở lại sau khi thể hiện phong độ rực sáng ở Celta: 5 bàn chỉ sau vài trận, trung bình 1 bàn/89 phút. Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gọi nữa, nhưng De la Fuente đã quyết định trao cho anh thêm cơ hội. Một sự trở lại mang màu sắc cá tính và chuộc lỗi.

2
Marcos Llorente (Atletico Madrid)

5 cầu thủ 'ra đi để trở về' của Tây Ban Nha

19 lần khoác áo tuyển nhưng chưa từng được De la Fuente thực sự tin dùng. Sau World Cup 2022, Llorente thậm chí còn “biến mất”. Giờ đây, phong độ đỉnh cao tại Atlético cùng chấn thương của Carvajal mở ra cánh cửa mới. Đa năng, bền bỉ và thông minh, anh được kỳ vọng là “con dao Thụy Sỹ” trong đội hình mới của Tây Ban Nha.

3
Aleix García (Leverkusen)

5 cầu thủ 'ra đi để trở về' của Tây Ban Nha

Aleix Garcia là mẫu tiền vệ De la Fuente ưa thích: thông minh, chuyền bóng chính xác, giữ nhịp tốt. Từng được gọi rồi loại nhiều lần, Aleix vẫn kiên trì và giờ đã có 5 lần ra sân cho La Roja. Ra mắt từ năm 2023, anh ngày càng cho thấy mình đủ tầm cạnh tranh vị trí ở hàng tiền vệ vốn chật chội của La Roja.

4
Pablo Barrios (Atletico Madrid)

5 cầu thủ 'ra đi để trở về' của Tây Ban Nha

Mới 21 tuổi, Barrios đã chinh phục HLV bằng tinh thần chiến đấu và sự chững chạc hiếm có. HCV Olympic Paris 2024 giúp anh lọt vào mắt xanh của De la Fuente. Sau trận ra mắt năm ngoái, lần triệu tập này là cơ hội lớn để Barrios chứng minh rằng thế hệ mới của Tây Ban Nha đã sẵn sàng bước lên sân khấu lớn.

5
Samu Omorodion (Porto)

5 cầu thủ 'ra đi để trở về' của Tây Ban Nha

Cậu tiền đạo trẻ được De la Fuente dìu dắt từ lứa U19 đến Olympic, giờ đã ghi dấu ở Porto. Năm 2024, Samu vừa giành HCV Olympic, vừa có màn ra mắt ĐTQG. Thể hình, tốc độ và bản năng săn bàn khiến anh trở thành tương lai của hàng công La Roja, và De la Fuente hiểu rõ hơn ai hết cách “mài” để cho viên ngọc này còn tỏa sáng hơn nữa.

    Bình Luận