AC Milan từng là một thế lực khổng lồ tại châu Âu nói chung và nước Ý nói riêng. Thành tích 7 lần giành chức vô địch Champions League của họ chỉ kém Real Madrid mà thôi. Thế nhưng bây giờ, vị thế của Ibrahimovic cùng các đồng đội chỉ là một đội bóng hạng khá tại Serie A mà thôi. Họ hiện chỉ xếp thứ 6 trên BXH, kém Juventus tới 21 điểm và kém Inter Milan 15 điểm.
Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã thất bại trong cuộc đua La Liga. Trên lý thuyết, họ vẫn có thể cứu vãn mùa giải bằng cách lên ngôi tại Champions League, thế nhưng ai cũng hiểu mọi chuyện sẽ là rất khó khăn. Và kịch bản tương tự mùa giải năm nay có thể sẽ tiếp diễn trong những mùa bóng tới, thậm chí là họ có khả năng đi vào vết xe đổ của AC Milan nếu như những vấn đề từ thượng tầng, khâu chuyển nhượng đến vai trò của lò La Masia hay những câu chuyện trong phòng thay đồ không sớm được giải quyết triệt để.

Rõ ràng NHM Barca sẽ không muốn đội bóng con cưng trở thành AC Milan phiên bản Catalan.
Số phận của Barcelona sẽ ra sao, điều đó có lẽ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 3 cái tên, đó là Lionel Messi, Victor Font cùng với Xavi Hernandez.
Với El Pulga, rõ ràng tầm ảnh hưởng của anh lên Barcelona là rất lớn, và dĩ nhiên chẳng có một HLV dám không để Messi là trung tâm của CLB. Thế nhưng M10 đã 33 tuổi, và rõ ràng nếu muốn xây dựng một chiến lược dài hơi, dù là Quique Setien hay ai đi nữa thì cũng cần nghiêm túc xem xét việc xây dựng đội bóng xung quanh El Pulga, và làm sao để Messidependencia ngày một giảm dần.

Messi, Victor Font và Xavi Hernandez có thể sẽ là những cái tên có ảnh hưởng lớn tới số phận của Barca.
Với Victor Font, nếu ông thắng trong cuộc tranh cử chức chủ tịch CLB, chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn trong cái cách mà toàn bộ cỗ máy Barca đang vận hành. Ông từng nói sẽ xây dựng một tập thể với những nhân tố xuất thân từ lò đào tạo La Masia, từng hứa hẹn về việc đưa triết lý Johan Cruyff, bản sắc Barca trở lại. Thế nhưng song hành với đó, Victor Font cũng nói rõ nếu ông trở thành chủ tịch, Messi vẫn sẽ tiếp tục là trung tâm trong mọi kế hoạch, và như đã nói, điều này cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.
Cuối cùng là Xavi, người mà hẳn rất nhiều Cule đang trông đợi sẽ trở lại Camp Nou trên cương vị thuyền trưởng CLB. Nhìn vào những Solskjaer, Lampard tại nước Anh, việc đưa một huyền thoại lên chiếc ghế HLV là hoàn toàn có cơ sở. Dù họ không sở hữu CV hoành tráng, không có kinh nghiệm dày dạn, nhưng bù lại họ biết cách để tìm về bản sắc cho CLB của mình, cũng như nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các ngôi sao trong phòng thay đồ - điều ngày một quan trọng hơn trong bóng đá.
Những bàn thắng đẹp nhất của Lionel Messi tại Bernabeu:
Bình Luận