Chuỗi trận nghèo nàn
Có ai dám tin một Barcelona toàn thắng cả 4 trận đấu tiên lại chỉ dành được 3 điểm trong 4 trận tiếp theo. Thế nhưng điều đó đã xảy ra. Trận hòa rạng sáng nay trước Valencia đã là lần thứ 4 liên tiếp Barca không thể giành chiến thắng tại La Liga. Hậu quả, họ đã đánh mất ngôi vị đầu bảng vào tay Sevilla.

Trung bình, Barca chưa có nổi 1 điểm/trận trong 4 vòng gần nhất tại La Liga.
Nhìn rộng ra các đại gia ở châu Âu hiện tại, không ai tệ như Barcelona trong 4 trận gần nhất tại giải quốc nội. Ngay cả Real Madrid dù thi đấu thất vọng, vẫn có 4 điểm sau 4 trận. Thậm chí, Man United, đội bóng nhận rất nhiều chỉ trích những tuần gần đây, còn có số điểm hơn gấp đôi Barca (7 điểm/4 trận). Ernesto Valverde sẽ phải gấp rút tìm giải pháp cho Barca trong giai đoạn tạm nghỉ.
Điểm yếu chết người
Việc Samuel Umtiti gặp chấn thương đầu gối khiến Barca đang lao đao vì cặp trung vệ. Những cái tên thay thế như Clement Lenglet hay Thomas Vermaelen đều không mang đến sự an tâm cho đội nhà. Trận gặp Girona, Lenglet nhận thẻ đỏ khiến Barca bị cầm hòa. Rạng sáng nay, đến lượt Vermaelen mắc sai lầm. Dù có nhiều kinh nghiệm nhưng trung vệ người Bỉ vẫn dễ dàng bị 'dắt mũi' bởi các cầu thủ Valencia trong bàn thua. Vermaelen là người theo kèm Garay trong tình huống phạt góc, vậy mà anh lại dễ dàng từ bỏ đối thủ khi có sự can thiệp của một chiếc áo trắng khác giúp Garay thoải mái đệm bóng ghi bàn.

Pique không thể hỗ trợ cho các đối tác mời mà còn đi xuống theo họ.
Đáng nói hơn, ngay cả cái tên kỳ cựu như Gerard Pique cũng đang có phong độ không tốt. Rạng sáng nay, anh tỏ ra quá chậm chạp trước các cầu thủ tốc độ của Valencia.
Vẫn chỉ là Messi
Mùa giải này, mặc cho kết quả ra sao, cầu thủ xuất sắc nhất trận của Barca đa phần đều là Messi. Ở cái tuổi 31, tiền đạo Argentina vẫn phải đang gánh cả tập thể Barca trong bất kỳ tình huống nào. Đôi lúc, không thể không thương Messi khi nhìn anh tả xung hữu đột giữa vòng vây đối thủ để tạo nên đột biến cho Barca còn các nhân tố xung quanh thì chỉ đi lại vật vờ như cái bóng vô hình.

Rạng sáng nay, nếu không có pha tỏa sáng cá nhân của Messi với pha sút xa mẫu mực, Barca có thể đã phải nhận kết quả tệ hơn.
'Xavi mới' dần hình thành
Kể từ khi chuyển đến Camp Nou thi đấu, Arthur Melo đã được so sánh với huyền thoại Xavi. Và khi nhận được nhiều sự tin tưởng, anh càng cho thấy mình có khả năng tiếp bước số 6 tài hoa của Barca.

Melo chuyền bóng thành công 95% trong trận đấu với Valencia.
Rạng sáng nay là lần đầu tiên Arthur đá chính liên tiếp cả 2 trận cho Barca (trước đó là Tottenham) và anh ngay lập tức tạo nên kỷ lục. Với 135 đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội, Arthur đã trở thành cầu thủ chuyền bóng thành công nhiều nhất trong mùa giải này. Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi Xavi Hernandez hoàn thành 148 đường chuyền trong trận đấu với Levante vào Tháng 11 năm 2012.
Chưa đạt đến đẳng cấp như Xavi nhưng trước mắt Arthur đã cho thấy anh nắm rất vững yếu tố căn bản để có thể nối nghiệp người đàn anh.
Valencia đang dần trở lại
Sau 7 trận chỉ biết hòa và thua trên mọi đấu trường, Valencia đã trở lại trong khoảng 1 tuần gần đây với 3 kết quả khả quan. Họ có chiến thắng đầu tiên trước Real Sociedad ở vòng 7 và cầm hòa thành công Man United cũng như Barca. Các mảnh ghép trong đội hình Valencia đặc biệt là trên hàng công đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung bằng những pha phối hợp và lên bóng mạch lạc. Bầy dơi sẽ sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng để vươn lên nửa trên BXH.
Bình Luận