Rõ ràng thì hoàn cảnh ở Barcelona chắc chắn sẽ khiến những người hâm mộ đội bóng cảm thấy rất đau lòng. Nhất là khi Lionel Messi và Eric Abidal một thời là những người đồng đội với nhau, và Abidal đã từng nhận được tất cả sự yêu quý và tình cảm từ cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của chính anh.
Đội bóng xứ Catalan đã bị loại khỏi cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trong một trận đấu mà Messi về cơ bản đã chơi khá tốt. Điều đó như ngầm hiểu về một thông điệp, rằng tình hình đã được làm dịu sau khi chủ tịch Bartomeu đứng ra dàn xếp và hòa giải giữa các bên.

Không chỉ Messi, nhiều cầu thủ Barca khác cũng mất niềm tin vào BLĐ.
Bất chấp việc bị loại, chủ tịch Barcelona ca ngợi nỗ lực của đội bóng, và khẳng định HLV Quique Setien sẽ tiếp tục tại vị để thực hiện các ý tưởng của mình cho phần còn lại của mùa giải.
Tuy nhiên, màn trình diễn của Blaugrana từ đầu năm 2020 đến nay không thật sự khả quan, khi Barca đã có đến 3 trận thua, 2 trong số đó dẫn đến việc bị loại khỏi Siêu cúp Tây Ban Nha và sau đó là Copa del Rey.
Giờ đây, Barcelona chỉ còn hai mục tiêu chính, danh hiệu La Liga và Champions League, và câu hỏi đặt ra là liệu người hâm mộ của họ có nên lạc quan hay không sau tất cả những gì đã diễn ra?
Mặt khác, truyền thông Tây Ban Nha cũng cho rằng Barca đang dần đánh mất một "báu vật", đó là sự tin tưởng của các Cules dành cho CLB.
Xem Barcelona tập luyện:
Bình Luận