Barca thảm bại vì sự sa sút của hàng tiền vệ?

Gã khổng lồ xứ Catalunya để thua 0-2 trên sân của Real Madrid, qua đó mất luôn ngôi đầu vào tay đại kình địch.

Đoàn quân của HLV Quique Setien chơi khá tốt trong hiệp một. Họ kiên nhẫn chịu sức ép và chờ đợi Real Madrid tự phạm sai lầm. Barca tạo ra 3 cơ hội rõ rệt nhưng tất cả đều bị phung phí. Và với tính chất của El Clasico, Gã khổng lồ xứ Catalunya đã phải trả giá.

Real thực chất không chơi tốt hơn so với Barcelona, chỉ là họ rất biết cách tận dụng sai lầm của đối phương. Hơn nữa các nhà ĐKVĐ La Liga cũng sụp đổ ngay trong hiệp thi đấu thứ hai. HLV Quique Setien đã đưa ra quyết định sai lầm, vô tình tạo cơ hội cho Kền kền trắng vượt lên.

 - Bóng Đá

 Vinicius mở tỷ số cho Real.

Chiến lược gia 61 tuổi tỏ ra nôn nóng muốn đánh bại Real Madrid ngay trên sân của đại kình địch. Phút 69, ông rút Arturo Vidal ra khỏi sân và tung Martin Braithwaite vào để tăng cường hàng công. Vidal chơi không thực sự hiệu quả khi bố trí đá tiền vệ cánh vốn không phải là sở trường của anh. Tuy nhiên sức chiến đấu của cầu thủ người Chile mang lại sự cân bằng cho khu trung tuyến, đồng thởi làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Lionel Messi ngay phía sau.

 

Chỉ 2 phút sau khi Vidal rời sân, Real Madrid có bàn mở tỷ số, và xuất phát ngay hành lang cánh phải mà tiền vệ người Chile để lại. Thậm chí Toni Kroos còn đủ thời gian giơ tay ra hiệu cho Vinicius di chuyển. Thiếu đi một chiến binh dồi dào năng lượng như Vidal, Barca hoàn toàn lép vế ở khu trung tuyến trong những phút còn lại.

 - Bóng Đá

Hàng tiền vệ Barca chơi không tốt trong hiệp hai. 

Một cái tên khác có ngày thi đấu dưới sức là Frenkie de Jong. Khó có thể trách cầu thủ người Hà Lan bởi vị trí và vai trò mà anh đảm đương không giống như ở Ajax. Sở trường của De Jong là ở vị trí “số 6”, lùi sâu cầm nhịp và tổ chức lối chơi. Tuy nhiên giống như thời HLV Valverde, ngôi sao 22 tuổi bị đẩy cao chơi như một tiền vệ tấn công. Không ít lần người ta bắt gặp hình ảnh De Jong lúng túng khi tiến vào Final Third (1/3 phần cuối sân đối phương). Nhiều người còn e ngại De Jong sẽ trở thành một phiên bản mới của Philippe Coutinho tại Camp Nou.

Arthur Melo là một trong những điểm sáng hiếm hoi bên phía Barcelona. Thế nhưng tiền vệ người Brazil gặp vấn đề về thể lực và chơi thiếu hiệu quả ở nửa sau của hiệp hai. Đúng như Sergio Busquets phát biểu vào tuần trước, lực lượng của Blaugrana quá mỏng, không đủ để giúp họ xây dựng mặt trận tấn công hoàn hảo.  

Vinicius Jr phát biểu sau trận

    Bình Luận