Khi Real Madrid đối xử có phần phũ phàng với hàng loạt công thần như Raul Gonzalez, Iker Casillas hay Cristiano Ronaldo… thì người ta cho rằng đây là đội chuyên vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng ở một chiều hướng nào đó Real Madrid cũng có lý do riêng của mình, điều mà bây giờ Barcelona nên học hỏi trong trường hợp của Lionel Messi.
Chẳng phải tự nhiên mà có tin đồn cho rằng siêu sao Argentina yêu cầu chủ tịch Barca phải từ chức hoặc anh sẽ ra đi. Tuy được xếp vào dạng “cầu thủ lành tính” nhưng những gì đã và đang xảy ra tại Barcelona cũng như tuyển Argentina cho thấy Messi không phải dạng vừa. Anh không chỉ là số 1 trong phòng thay đồ mà còn muốn làm số 1 đội bóng, vượt quyền HLV, can dự vào chuyển nhượng thậm chí là chọn HLV. Cho nên nếu bây giờ anh có phát ngôn kiểu đòi đạp ghế chủ tịch thì cũng không có gì lạ, nhất là trong hoàn cảnh vị chủ tịch đó không đứng về anh trong vụ lùm xùm gần đây. Tuy nhiên nếu BLĐ Barcelona cứ đứng về phía Messi bất kể anh có thái độ trịch thượng như vậy thì sau tất cả, Barca cũng chỉ là món đồ chơi trong tay siêu sao người Argentina mà thôi.

Messi đang không vui vì những lùm xùm gần đây.
Dù hơn thập kỷ qua Lionel Messi đã nâng tầm Barcelona nhưng cũng hơn chục lần anh gia hạn hợp đồng, tất nhiên mức lương lần sau sẽ hơn lần trước rất nhiều. Trong đó có không ít lần chính Messi là người làm mình làm mẩy. Một kịch bản thường thấy là Messi không vui vì điều gì đấy, rồi Man City, Man United hay PSG sẵn sàng chi tiền tấn mang anh về. Rồi sau đó ngay tức thì Messi sẽ có được một bản hợp đồng mới với mức lương tăng lên đáng kể. Với nhiều người, nếu Messi thật sự yêu quý CLB này thì sẽ không làm như vậy. Hãy xem những Paul Scholes, Ryan Giggs hay Francesco Totti… có bao nhiêu lần gia hạn với Man United và AS Roma nhưng rồi họ chỉ ở đây mà thôi, không đòi hỏi, không điều tiếng.
Trên đã nói về việc Real Madrid đẩy đi Ronaldo - một trong những ngôi sao vĩ đại nhất của mình. Không ít người phê phán thói vô ơn của Florentino Perez và CLB Real Madrid. Nhưng mặc khác, đó là việc cần làm để xây dựng lại đội bóng không phải dựa vào một người mãi bởi suy cho cùng thời điểm ấy siêu sao người Bồ Đào Nha cũng 33 tuổi rồi.

Real Madrid vẫn đang sống khỏe mà không có Ronaldo.
Tình cảnh của Barcelona bây giờ chẳng khác gì của Real Madrid cách đây hai mùa giải. Lionel Messi tuy vẫn còn sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến đội bóng nhưng dù sao anh cũng đã 33 tuổi. Bên cạnh đó Barca vẫn còn Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Ansu Fati hay thậm chí hoàn toàn có thể mua lại Neymar. Vậy thì Barca còn lo gì khi không có Messi kia chứ. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể chơi cho Barcelona mãi.
Mặt khác hãy xem giữa Messi và Barcelona ai cần ai hơn? Đúng là Barcelona được như ngày nay cũng nhờ trong hơn 10 năm qua họ có Messi trong đội hình. Nhưng nếu Messi không có Xavi, Iniesta… thì ngay tức thì bị Ronaldo vượt mặt. Từ khi bước ra làng bóng đá thế giới tới giờ Messi chưa hề đá cho CLB nào khác thì liệu anh dám rời Camp Nou khi đã 33 tuổi hay không? Có thể việc mất Messi lúc này sẽ gây ra cho Barca nhiều tổn thất về tiền bạc nhưng phía Messi nếu không có Barca thì nhiều khả năng sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt ngay. Rõ ràng ai cần ai hơn nhìn vào sẽ thấy.

Barcelona đã sẵn sàng chia tay Messi?
Nếu Messi “thật sự ngoan” thì Barcelona cũng chẳng nên đẩy anh ra đường làm gì. Nhưng nếu ngược lại hãy học theo Real Madrid đã xử lý trong vụ Ronaldo. Cuộc tình nào cũng sẽ đến hồi kết nếu một trong hai không còn thấy thoải mái và hạnh phúc. Đây chính là lúc Barca cho Messi thấy anh không còn là ông trời con tại Camp Nou nữa.
Bình Luận