CHÍNH THỨC: Sevilla bổ nhiệm "nỗi xấu hổ" của bóng đá Tây Ban làm HLV

Sevilla vừa có thông báo chính thức về việc đưa Julen Lopetegui trở thành tân HLV của đội bóng.

Sau khi HLV tạm quyền, Joaquín Caparros hết thời gian dẫn dắt Sevilla vì mùa giải đã khép lại nên chiếc ghế nóng tại Ramon Sanchez Pizjuan đã bị bỏ trống.

Trong một động thái nhanh gọn, Sevilla đã kịp thời tìm cho đội bóng một nhà cầm quân mới để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Người được ban lãnh đạo đội bóng "chọn mặt gửi vàng" lần này là cựu HLV Real Madrid, Julen Lopetegui. Bản hợp đồng giữa cả 2 sẽ kéo dài trong 3 năm.

Kể từ sau thời điểm Lopetegui bị Real sa thải hồi tháng 10 năm ngoái, cho đến tận bây giờ, chiến lược gia 53 tuổi vẫn đang thất nghiệp. Và vào lúc này, cơ hội mới đã mở ra dành cho vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha khi lại có cơ hội thử sức bản thân tại La Liga. Dẫu cho Sevilla không phải là câu lạc bộ hùng mạnh như Real Madrid nhưng nhà vô địch Europa League 2016 vẫn được xem như cái tên máu mặt tại giải quốc nội.

CHÍNH THỨC: Sevilla bổ nhiệm

 Sevilla vừa bổ nhiệm Lopetegui làm HLV.

Nhắc đến Lopetegui, đa phần mọi người đều nghĩ đến vụ bê bối làm xấu hổ cả một nền quốc gia khi ông là HLV của tuyển Tây Ban Nha.

Trước thềm khởi tranh World Cup, dù vẫn đang làm việc cho ĐTQG nhưng chiến lược gia sinh năm 1966 vẫn bí mật qua lại với Real Madrid về việc trở thành HLV mới ở Bernabeu. Vì lẽ đó nên ông đã bị liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải ngay lập tức và Hierro trở thành cái tên thay thế tạm thời tại giải đấu tổ chức trên đất Nga.

    Bình Luận