Thị trường chuyển nhượng ngày càng sôi động khi cận kề thời điểm phiên chợ hè mở cửa. Hiển nhiên, các CLB đều cật lực, ráo riết chuẩn bị sẵn sàng theo đuổi, tranh đua những mục tiêu chất lượng. Nếu ở Ngoại hạng Anh, Manchester United trở thành tiêu điểm của truyền thông thì tại La Liga, Real cũng liên tục gây náo loạn với hàng loạt thương vụ lớn.

Pogba và Solskjaer rạn nứt.
Thời gian qua, Ban lãnh đạo Kền Kền trắng không ngừng tiếp cận, đồng thời bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ với "bom tấn" Paul Pogba. Trong khi MU từ chối, bác bỏ việc ra đi của tuyển thủ người Pháp, tiền vệ số 6 vẫn liên tục có những hành động thể hiện ý định rời Old Trafford.
Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha lại cập nhật tin tức liên quan đến tương lai ngôi sao 26 tuổi. Cụ thể, tờ French daily, Pogba cương quyết rời Manchester United để tìm kiếm bến đỗ lý tưởng hơn. Việc tuyển thủ số 6 không còn mặn mà với đội nhà không phải xuất hiện thời gian gần đây. Mà nhiều lần trước đó, tiền vệ 26 tuổi đã mập mờ về khả năng ra đi.
Giờ đây, tờ Le Parisien còn tiết lộ thêm lý do khiến "bom tấn" 89 triệu bảng một mực bảo vệ lực chọn của bản thân. Theo đó, sau thời gian hợp tác vui vẻ, hiện tại, mối quan hệ giữa Pogba và HLV Solskjaer ngày một xấu đi.

Barca từ bỏ thương vụ Rashford.
Chiến lược gia người Na Uy đang không có kế hoạch rõ ràng để thúc đẩy sự phát triển của Man United trong những năm tới. Đặc biệt, nhiều khả năng, kết thúc mùa giải này, đội nhà sẽ đứng ngoài top 4 và mất tấm vé đến Champions League. Trong khi đó, tuyển thủ đất nước lục lăng tuyên bố anh còn nhiều mục tiêu to lớn ở tương lai.
Bên cạnh đó, báo chí cũng tiếp tục cập nhật tình hình đối đầu khác giữa Man United với ông lớn Tây Ban Nha khác. Thời gian trước đó, Barca bất ngờ để mắt cũng như ngỏ ý theo đuổi tiền đạo trẻ, Marcus Rashford. Ban lãnh đạo đại diện Catalan tin rằng việc ngôi sao người Anh sớm hết hạn hợp đồng với MU sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ đem anh về Camp Nou.
Thế nhưng, mới đây, theo Mundo Deportivo, đương kim vô địch La Liga gần như từ bỏ thương vụ chân sút số 10. Lý do được tờ báo xứ Catalan đưa ra là bởi lời đề nghị gia hạn béo bở của ông lớn thành Manchester. Việc thượng tầng "Quỷ đỏ" sẵn sàng đưa ra mức lương 300 nghìn bảng/1 tuần thật sự gây khó cho Barca. Và để đáp ứng số tiền cao hơn có lẽ điều mà "Blaugrana" không thể.
Bình Luận