Đội chủ sân Mestalla đã cống hiến một trận đấu hay nhưng đầy tiếc nuối vì không thể giành trọn 3 điểm.

Valencia tiếp đón Getafe trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 6 La Liga, sau khi vừa đánh rơi điểm đầy tiếc nuối trước Leganes ở vòng 5. "Bầy dơi" hiện vẫn đang rất bất ổn về tình hình nhân sự đội bóng và một chiến thắng sẽ giúp người hâm mộ nguôi ngoai đi phần nào câu chuyện này.

Thực tế, thầy trò HLV Albert Celades đã nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm, xong "gáo nước lạnh" lại là điều mà "hang dơi" phải hứng chịu đầu tiên.

Ngay phút thứ 1 của trận đấu, Jaime Mata có pha lập công chớp nhoáng, ghi bàn mở tỉ số một cách đầy bất ngờ cho đội khách Getafe.

Tuy phải nhận bàn thua sớm, nhưng Valencia vẫn kịp xốc lại tinh thần và thi triển đấu pháp mà BLĐ đội bóng mong muốn.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Maxi Gomez có bàn thắng đưa cuộc đấu trở về vạch xuất phát ở phút 30.

Chỉ 4 phút sau, cũng chính tiền đạo này lập công giúp đội chủ sân Mestalla nhân đôi cách biệt.

Phong độ lên cao của Maxi Gomez là điều mà BLĐ Valencia rất trông chờ vào lúc này.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, 5 phút sau bàn thắng thứ 2 của Maxi Gomez, người hâm mộ Valencia tiếp tục "ca khúc khải hoàn" khi Lee Kang-In ghi bàn thắng thứ 3 cho Valencia ngay trong hiệp 1.

Lợi thế dẫn điểm, tuy nhiên Valencia không biết cách giữ để kết thúc cuộc đấu bằng một chiến thắng. Trong hiệp 2, lần lượt những pha lập công của Jason và Angel Rodriguez giúp Getafe san bằng mọi thứ.

Nỗ lực của "bầy dơi" trong hiệp 1 là đáng ghi nhận. Nhưng thế trận phòng thủ hớ hênh của họ ở hiệp 2 khiến Mestalla phải trả giá và tiếp tục mất điểm đầy tiếc nuối.
Chelsea 0-1 Valencia:
Bình Luận