Một lần nữa, Barcelona khiến làng túc cầu bấn loạn bởi những bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng. Sau hàng loạt tình tiết gây cấn trong ''drama'' chiêu mộ Willian hay màn ''cướp sao'' trước mũi AS Roma, đội bóng Catalan tiếp tục gây sốc khi vượt mặt Manchester United, Inter Milan giành chữ ký của Vidal.

Real đáng lẽ đã có Vidal nếu không xảy ra quá nhiều sự việc đáng tiếc.
Vừa qua, Gã khổng lồ đã gửi chào giá trị giá gần 20 triệu Euro đến nước Đức để hỏi mua ngôi sao của Bayern Munich. Tờ Goal sau đó tiếp tục ngầm xác nhận việc Barca đã gửi lời đề nghị đến người đại diện của Vidal - Fernando Felicevich - thành công. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha đều khẳng định cầu thủ Chile rất gần đương kim vô địch La Liga.
Liên quan tới thương vụ trên, mới đây, tờ Mundo Deportivo tiết lộ một sự thật vô cùng bất ngờ. Theo đó, đáng lẽ ra Arturo Vidal đã là người của Real Madrid nếu không có những biến cố khiến đôi bên ''tan đàn xẻ nghé''. Tờ báo có trụ sở tại Catalan cho rằng tiền vệ Bayern thiếu sự cảm thông, kiên nhẫn dành cho đội bóng Hoàng gia.
Thực tế, trường hợp của Vidal giống như Samuel Eto'o, người được nói rằng mong muốn khoác áo Kền Kền trắng. Thời điểm ngôi sao Chile muốn chuyển đến Bernabeu là năm 2011. Việc cầu thủ 31 tuổi cập bến Juventus từ Bayer Leverkusen chính là bước đệm để anh gia nhập đội bóng Hoàng gia.
Năm 2014, Real Madrid đánh tiếng tán tỉnh và muốn kéo Vidal về sân Bernabeu theo yêu cầu của Carlo Ancelotti. Nhưng cuối cùng, Chủ tịch Pere quyết chọn Toni Kroos. Những gì đã xảy ra trong những năm qua đã tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa "Los Blancos" và Vidal, đặc biệt là kết quả của các cuộc đụng độ tại Champions League.
Trong trận bán kết năm 2015, tiền vệ số 23 đã có trận đấu tuyệt vời, góp phần loại "Los Blancos" khỏi đấu trường châu Âu. Đỉnh điểm nhất chính là những lần tái đấu với Real trong màu áo Bayern Munich. Năm 2017, anh thằng thừng chỉ trích đại diện La Liga là kẻ ăn cắp: "Sự ăn cắp này không thể xảy ra ở Champions League.
Tới bán kết 2018, Vidal tiếp tục có những phát ngôn đả kích hướng về đội bóng Hoàng gia. Sau đó, các cầu thủ 2 bên không ngừng lời qua tiếng lại. Cuối cùng, những mâu thuẫn nối dài, tiền vệ Chile lại chọn đại kình địch của Real là Barcelona làm bến đỗ mới.
Bình Luận