Lập công để giúp Real Madrid giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Osasuna tại vòng 6 La Liga, tiền đạo Rodrygo Goes không những khiến NHM trầm trồ về kỹ năng cá nhân mà còn đi vào lịch sử câu lạc bộ với việc trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất cho Los Blancos kể từ năm 2002.
Thành tích anh lập được chỉ xếp sau tiền bối có biệt danh "Người ngoài hành tinh", Ronaldo de Lima trong màn đụng độ với Deportivo Alaves năm 2002. Ronaldo mất 62 giây để ghi bàn, trong khi đó Rodrygo kém hơn thành tích này 31 giây.

Rodrygo Goes tận dụng tối đa cơ hội.
Cựu thần đồng Santos tỏ ra vô cùng phấn khích với màn trình diễn vừa rồi, tuy nhiên khi được so sánh với huyền thoại người đồng hương, Rodrygo lại thể hiện sự khó chịu. Bởi lẽ, anh cho rằng trình độ của bản thân ở thời điểm hiện tại vẫn còn cách rất xa những gì mà Ronaldo làm cho Real Madrid nói riêng và làng túc cầu thế giới nói chung.
Vì vậy, trong buổi phát biểu sau trận đấu, tiền đạo 18 tuổi chia sẻ với Goal rằng, anh không muốn có bất kỳ sự so sánh nào giữa bản thân và Ronaldo.
"Tôi không muốn có bất kỳ sự so sánh nào giữa tôi và Ronaldo bởi vì anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước tôi. Còn về bàn thắng - tôi đã kiểm soát nó tốt và biết rằng từ đó mọi việc sẽ diễn ra. Tôi phải luôn thể hiện rằng mình có khả năng chơi ở đây."
Video tài năng của "Rô béo":
Bình Luận