"Ghế nóng" Bernabeu chờ sẵn Conte

Chưa bao giờ người ta lại chứng kiến một Real Madrid yếu đuối đến vậy. Lúc này, cứu cánh duy nhất cho họ có lẽ chỉ có "búa tạ" Antonio Conte.

Thua Sevilla 0-3, thua CSKA Moscow 0-1, thua Deportivo Alaves 0-1, thua Levante 1-2. Nghe những thông số này, người ta cứ ngỡ đó là để nói về một CLB nào đó cỡ như Sociedad hay Girona vậy, chứ không bao giờ là Real Madrid. Dẫu thế, những kết quả trên đích xác thuộc về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Quả thực, chưa bao giờ người ta lại thấy một dàn Galacticos thiếu sức sống đến nhường này.

Có nhiều lý do dẫn tới sự suy yếu của Real Madrid lúc này, thế nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại đến từ chính thuyền trưởng của họ, HLV Julen Lopetegui. Công bằng mà nói, không phải Lopetegui không có tài, tuy nhiên cái tài ấy của ông có lẽ vẫn là chưa đủ để giúp vị chiến lược gia này ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực ở Santiago Bernabeu. 2 chức vô địch châu Âu nhưng chỉ là cùng U19 và U21 Tây Ban Nha rõ ràng còn quá ít ỏi để bảo chứng cho một kỷ nguyên thành công tại Real Madrid.

Lopetegui có tài, nhưng cái tài của ông là chưa đủ với Real Madrid.

Người ta hay nói số phận quay lưng với Lopetegui, bởi thời điểm ông đến cũng chính là lúc "dải ngân hà" mất đi ngôi sao sáng nhất của mình - Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên thử nghĩ mà xem, ừ thì cứ cho là không có Ronaldo đi nhưng đội hình của Real Madrid vẫn hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại, trừ Barcelona và Atletico Madrid.

Ở vị trí thủ môn, họ có Thibaut Courtois, có Keylor Navas. Nơi hàng phòng ngự, họ có Sergio Ramos, có Raphaël Varane, có Marcelo và Daniel Carvajal. Tiến lên tuyến giữa, Casemiro, Luka Modrid, Toni Kroos, Isco rồi Marco Asensio, có ai không phải là những cái tên khiến mọi đội bóng phải thèm khát? Trên hàng công, cả Karim Benzema lẫn Gareth Bale đều là những chân sút thượng thặng cả.

Chả lẽ một đội hình toàn sao như thế này, đội hình trị giá gần 1 tỉ Euro vẫn còn là chưa đủ cho Lopetegui ư? Và liệu hoàn cảnh bi đát lúc này của Real Madrid đều do sự ra đi của Ronaldo dẫn tới như lời báo chí vẫn nói? Câu trả lời là không, tất nhiên là không.

Ronaldo xuất sắc, nhưng đội hình Real Madrid không có Ronaldo vẫn vượt trội hoàn toàn so với các đội bóng khác ở La Liga.

Lúc này, người duy nhất có thể cứu vãn tình thế cho nhà ĐKVĐ Champions League chỉ có thể là Antonio Conte. Hãy nhớ về mùa giải 2016/17 để xem cái cách ông thầy người Italia vực dậy một Chelsea không còn bên bờ vực thẳm nữa mà là rơi luôn xuống vực khi kết thúc năm ở vị trí thứ 10 tài tình đến thế nào. Conte đến và thổi vào thành tây London thứ triết lý bóng đá 3 hậu vệ. Dưới bàn tay "martello", Chelsea chẳng những chắc chắn trong phòng ngự mà còn rực lửa trong những đợt tấn - phản công. Thầy trò Conte như hóa thành một cơn cuồng phong cuốn phăng mọi địch thủ và ẵm luôn chiếc cúp vô địch Premier League.

Real Madrid hiện tại chẳng khác nào Chelsea hồi 2015, vì thế như đã nói ở trên, chỉ Conte mới có thể cứu được họ. Và thật may cho các Madridista, đây có lẽ không phải giấc mơ xa vời khi nhiều tờ báo đưa tin chủ tịch Florentino Perez đã cử đoàn luật sư sang để đàm phán với The Blues.

Chỉ Conte mới có thể cứu Real Madrid lúc này.

Còn về Julen Lopetegui, dù chiến thắng mới đây tại Champions League trước Viktoria Plzen đã giúp ông tạm thời níu lại chút hi vọng. Thế nhưng chỉ cần sẩy chân trong trận đấu tối quan trọng cùng đại kình địch Barcelona đang dần vào phom trở lại đêm nay, nhiều khả năng chiến lược gia 52 tuổi sẽ trở thành một kẻ thất nghiệp. Nên nhớ Rafael Benitez cũng từng bị chủ tịch Perez "đá ra đường" chỉ vì khiến Real Madrid phải chịu thất bại nhục nhã 0-4 ở El Clasico.

    Bình Luận