Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo vào mùa hè 2018, Real Madrid rơi vào khủng hoảng khi không thể có một ai đủ tầm thay thế siêu sao người Bồ Đào Nha tại Bernabeu. Những Isco, Gareth Bale hay Marco Asensio dù được đặt kỳ vọng rất nhiều từ đầu mùa trước nhưng chung quy lại, họ chẳng thể so bì với đóng góp của CR7 trên hàng công của Los Blancos và trải qua một mùa giải trắng tay như biệt danh của họ là "Kền kền trắng".

Ronaldo rời đi để lại chiếc áo số 7 tại Bernabeu.
Thấy được viễn cảnh đó, chủ tịch Florentino Perez đã bắt tay vào xây dựng một thời kỳ mới cho đội bóng Hoàng Gia, thế hệ "Galacticos 3.0" với đầu tàu là bản hợp đồng 130 triệu Bảng, Eden Hazard. Chính cựu chủ tịch Ramon Calderon khi biết tin cầu thủ người Bỉ sẽ gia nhập Real đã từng phát biểu rằng: "Cậu ấy thật sự tài năng, ba bản hợp đồng còn lại tôi không dám chắc nhưng với Eden Hazard, cậu ấy là người có thể đem đến điều khác biệt cho CLB."
Từ trước đến nay, Real chưa bao giờ thiếu các cầu thủ giỏi vì vậy, Hazard sẽ không trở thành "một con cá lớn trong cái ao nhỏ" do bên anh vẫn còn rất nhiều đồng đội đẳng cấp. Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy thủ quân tuyển Bỉ đã sẵn sàng cho chuyến hành trình mới của mình.

Hazard gia nhập Real với bản hợp đồng kỷ lục.
Một số áo mới
Như chúng ta cũng đã biết, các cầu thủ đẳng cấp thường gắn liền với một số áo, ví dụ như khi nhắc đến Lionel Messi thì ta sẽ nhớ đến anh trong chiếc áo số 10, Ronaldo với biệt danh là CR7. Hazard cũng không phải trường hợp ngoại lệ, anh mặc áo số 10 ở cả đội bóng cũ Chelsea lẫn cấp độ tuyển quốc gia nên mặc nhiên người hâm mộ muốn nhìn thấy anh trong chiếc áo đó một lần nữa. Tuy nhiên, không phải cứ ước muốn là sẽ trở thành hiện thực. Giống với CR7 trước khi thừa hưởng số 7, anh đã từng khoác trên mình số 9 do trong năm anh gia nhập Los Blancos, Raul vẫn đang là tượng đài bất diệt tại Bernabeu.

Anh đang giữ vai trò thủ quân tuyển Bỉ.
Tương tự, Hazard cũng không thể có được số áo mong muốn do nó đang được sở hữu bởi Luka Modric, đương kim Quả Bóng Vàng 2018. Vậy còn số 7, cũng không được vì hiện tại đang được mặc bởi Mariano Diaz, dù anh không để lại quá nhiều ấn tượng so với kỳ vọng ban đầu là "người kế thừa chiếc áo số 7 tại Bernabeu".
Và trong suốt quá trình ra mắt tại Madrid vào ngày 13/6, siêu sao người Bỉ vẫn chưa có quyết định nên anh xuất hiện trước công chúng với chiếc áo chỉ có tên chứ chưa có số. Mãi đến những ngày gần đây, báo chí mới biết tin số 23 đã được Hazard chọn và nó sẽ gắn bó với anh trong cả mùa sau, tiết lộ trước giới truyền thông, cầu thủ 28 tuổi cho biết vì anh rất hâm mộ David Beckham nên đã chọn số 23 để thi đấu chính thức như người đàn anh từng mặc trong quá khứ.

Hazard với chiếc áo 23.
Một thử thách mới
Đối với các cầu thủ ngày nay, giá trị thương hiệu là một yếu tố tất yếu song song với màn trình diễn trên sân cỏ, ví dụ cụ thể là câu nói của cựu danh thủ Arsenal, Tony Adams: "Thi đấu với huy hiệu ở mặt trước áo và họ sẽ nhớ đến tên bạn khi nhìn ra sau lưng." Điều này có nghĩa Hazard sẽ gặp khó khăn trong việc chỉ đạo các đồng đội vì anh đang mặc trên mình một số áo chẳng hề liên quan đến sự nghiệp của mình, hãy nhớ rằng anh hiện vẫn đang giữ băng thủ quân tại đội tuyển Quốc gia khi khoác áo số 10.

Huyền thoại người Anh biết rõ giá trị của số áo quan trọng như thế nào.
Nếu không muốn đi theo vết xe đổ của Gareth Bale và Thibaut Courtois, cầu thủ 28 tuổi không còn cách nào khác bằng việc tạo dựng các mối quan hệ với tập thể đội bóng. Bản thân anh biết rõ nó và hiểu phải làm thế nào để các cầu thủ khác nhớ đến anh dựa vào thành tích thi đấu, thay vì số tiền chuyển nhượng kỷ lục.
Việc anh sẽ tỏa sáng trong số áo 23 hay bị vùi dập bởi con số 130 triệu Bảng còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau và chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.
Bình Luận