Bởi trước khi rời Real Madrid để chuyển đến Juventus, Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất để giúp Kền kền trắng giành chức vô địch châu Âu lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, người đạt được danh hiệu cá nhân cao nhất lại là đồng đội cũ của anh, Luka Modric.
Một số người thân cận của CR7 đã tỏ sự bất bình trước quyết định của UEFA, nhưng HLV Julen Lopetegui lại tin rằng người học trò của mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó. Và khi được hỏi cảm nghĩ về sự vắng mặt của Ronaldo tại buổi lễ trao giải của Liên đoàn bóng đá châu Âu, Lopetegui đã thể hiện rõ sự chán chường với chủ đề này.

Lopetegui vừa đến thì Ronaldo lại rời Real Madrid.
"Tôi đã quá lười nói về buổi gala đó. Chúng tôi đang phải lo lắng cho trận đấu thứ Bảy này, mọi sự tập trung giờ đây dành cho Leganes."
Sau đó, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha lại phải trả lời một câu hỏi quen thuộc: Thibaut Courtois hay Keylor Navas?
"Tôi tin tưởng tuyệt đối vào những thủ môn của mình. Tôi chỉ được phép dùng một người, nhưng không có nghĩa là tôi không tin người còn lại."
"Chúng tôi vẫn đang rất bình tĩnh, hơn nữa điều đó cho thấy chúng tôi đang có những sự lựa chọn chất lượng trong khung gỗ. Còn việc chọn ai thì tôi không thể nói được, bởi mỗi trận đấu là một tình huống khác nhau."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận