Ghi bàn, chiến thắng và đoạt danh hiệu. Messi đã cùng Barcelona và tuyển Argentina chia sẻ mọi khoảnh khắc huy hoàng cũng như thất vọng nhất. Cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp là vậy, chẳng thể nào tránh được sự sắp đặt của số phận. Dù là cầu thủ xuất sắc nhất, được trọng vọng nhất, nhưng Lionel Messi hoàn toàn không phải ngoại lệ. Anh thừa nhận những cảm xúc chân thật ấy cho tờ SPORT:
PV: Anh đã bao giờ khóc cho Argentina … và cả Barcelona chưa?
Messi: Đương nhiên. Tôi khóc rất nhiều cho Barcelona. Trải qua nhiều năm cống hiến, biết bao khoảnh khắc xúc cảm. Tôi yêu Barcelona đến từng phút từng giây. Tôi vẫn nhớ như in trận bán kết Champions League với Inter. Rồi cả trận bán kết với Chelsea 2 năm sau đó nữa, khi tôi đá hỏng một quả penalty. Chúng tôi liên tục đánh mất cơ hội vào chung kết Champions League và vô địch giải đấu. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành thêm những danh hiệu châu Âu hơn thế này.

Messi mệt mỏi vì cáo buộc về thuế.
PV: Iniesta tâm sự rằng anh ấy từng bị trầm cảm. Anh có bị xảy ra điều gì tương tự thế không?
Messi: Tôi may mắn không mắc bệnh trầm cảm như Andres, nhưng lại phải cố gắng vượt qua những ký ức buồn. Khi tôi không thể hoàn thành nổi mục tiêu mình đã tự đề ra, tôi thực sự shock. Trong mọi công việc, nếu bạn để mọi thứ đi trật hướng đến mức không thể kiểm soát, bạn phải tự gánh lấy trách nhiệm và hậu quả.
PV: Vậy anh gánh chịu như thế nào?
Messi: Có nhiều thời điểm tôi rất áp lực, đặc biệt khi phải đối mặt với những cáo buộc thuế. Thật khó chịu khi cánh báo giới tấn công và buông lời bịa đặt, gièm pha vào tôi, gia đình, bố mẹ và người thân của tôi. Tôi cảm thấy mình bị công kích từ phía Madrid và thật khó để vượt qua. May mắn thay, bên cạnh tôi vẫn là sự ủng hộ từ những người thân thiết, từ CLB Barcelona, truyền thông và cả người dân xứ Catalunya. Tôi thực sự cảm kích. Sau đó là khoảng thời gian để định thần lại đôi chút.
PV: Anh nghĩ việc này bắt nguồn từ đâu?
Messi: Đó là mệnh lệnh phải công kích tôi. Họ nắm được thời điểm chúng tôi yếu đuối nhất và mọi thứ diễn ra đúng theo ý đồ họ muốn. Tôi biết chắc rằng BLĐ Madrid nhúng tay không nhỏ trong chuyện này. Nhưng dẫu cho có biết, thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu và bị tổn thương.

Anh chưa bao giờ có ý định rời Barca.
PV: Liệu anh có chút ý định nào rời Barcelona vào thời điểm ấy?
Messi: Hoàn toàn không. Năm 2014 tôi dính chấn thương khá nặng, chưa kể mùa hè sắp đến là World Cup ở Brazil. Một năm có quá nhiều sự việc phức tạp và biến cố đẩy chúng tôi vào thế khó. Tôi có lúc tưởng chừng mình đã trật khỏi đường ray, nhưng rồi mọi thứ đâu lại vào đấy.
PV: Sau quãng thời gian đó, chúng ta đã được chứng kiến một Messi khác hẳn. Anh có tự hoàn thiện bản thân không?
Messi: Tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ gia đình: vợ tôi và những đứa nhóc trong nhà … Tôi muốn cô lập bản thân để thưởng thức lại những điều mình đạt được, tái tạo lại bản thân trên sân bóng theo cách riêng của chính mình, từ hoàn cảnh đến những khoảnh khắc tuyệt nhất của trận đấu. Tùy mỗi lần ra sân, những hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy thoải mái khi chơi bóng. Tôi luôn muốn tiến xa bất kể đối thủ có là ai. Tôi làm tất cả để thỏa mãn niềm đam mê của chính mình. Bản thân tôi về cơ bản là như vậy.
Bình Luận