Cách đây chưa lâu, Real Madrid phát đi thông tin về việc sa thải Julen Lopetegui. Thất bại thảm hại trong trận El Clasico với Barcelona được coi là 'giọt nước tràn ly' khiến chủ tịch Florentino Perez mất kiên nhẫn với người mà ông từng 'cướp' về từ LĐBĐ Tây Ban Nha hồi đầu hè.
Real Madrid luôn là vậy, họ chưa bao giờ đặt nhiều niềm tin vào một người quản lý nếu thành tích của đội bóng không được như mong đợi, nhưng câu chuyện ngày hôm nay có thể đã nằm trong kế hoạch bành trướng thế lực của Perez từ trước đó.

Perez không phải mẫu người dễ dàng trong các mối quan hệ công việc.
Thứ nhất, hãy nhớ lại những gì người trong cuộc từng nói hồi đầu hè về việc bổ nhiệm Lopetegui. Đó là khi chuyên gia Guillem Balague khẳng định cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trong việc thay thế Zinedine Zidane dẫn dắt Real Madrid.
"Lopetegui chỉ là lựa chọn thứ 3 của chủ tịch Perez trong việc tìm người thay thế Zidane. Ứng viên hàng đầu là Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, ông ấy vừa gia hạn hợp đồng với Tottenham và từ chối lời đề nghị từ Real Madrid. Sau đó Perez chuyển hướng sang Max Allegri nhưng mọi thứ không sáng sủa". Ông nói.
Thứ hai, Real Madrid chắc chắn không bao giờ chịu đứng sau Barcelona và càng không muốn học hỏi những điều tinh tuý của người Catalan. Vì thế, việc thuê một người từng gắn bó và am hiểu phong cách Tiki-Taka như Lopetegui có vẻ không hợp lý, dù bản thân cựu thủ môn này cũng có thời gian khoác áo Los Blancos.

Lopetegui bị sa thải là chuyện hoàn toàn 'bình thường'.
Ai cũng biết Lopetegui là mẫu HLV đi theo phong cách của Barca (mê mẩn kiểm soát bóng trên sân). Nhưng ngay cả Guardiola cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể đem lại thành công cho Man City, trong khi Real Madrid sở hữu những con người không am hiểu triết lý đó, vì vậy, thất bại thực tế không bất ngờ.
Thứ ba, chính Perez từng nói rằng ông muốn phát triển các tài năng trẻ thành những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và ý niệm là từ bỏ chính sách Galaticos. Thực tế cũng cho thấy Real Madrid không còn điên cuồng mua sắm kể từ sau thương vụ James Rodriguez...
Không có lý do nào thuyết phục để nói rằng họ quá yêu mến Lopetegui đến mức phải 'áo gấm đi đêm' trước thềm World Cup 2018. Chiến lược gia 52 tuổi chưa bao giờ nổi tiếng với khả năng đào tạo trẻ và cũng chưa sở hữu thành tích nào đáng khâm phục. Như vậy, nhận định từ Balague đã rất chính xác trong mùa hè.

Solari đang dẫn dắt đội trẻ, trong khi Pochettino quá mát tay với những măng non.
Trong vài năm qua, Harry Kane, Kieran Trippier, Dele Alli, Harry Winks... là những ngôi sao nổi bật được thuyền trưởng người Argentina tự tay nhào nặn. Vì vậy, ông chắc chắn là cái tên hoàn hảo cho kế hoạch phát triển tài năng trẻ và từ bỏ chính sách Galaticos của Perez
Sẽ rất khó để Pochettino cập bến Bernabeu vào thời gian nhạy cảm như bây giờ. Chính vì thế, động thái chỉ định Santiago Solari tạm thời lên nắm quyền sẽ mang lại sự bình ổn cho đội bóng, và Perez sẽ ung dung 'áo gấm đi đêm' một lần nữa từ giờ đến cuối mùa? Điều này thực tế vẫn diễn ra 'đúng kế hoạch'!
Bình Luận