Đêm nay, trận chung kết Champions League 2018/19 rất được mong đợi giữa Liverpool và Tottenham Hotspur sẽ diễn ra tại Madrid, nơi đáng ra phải là đất xưng vương của nhà đương kim vô địch Châu Âu Real Madrid. 3 mùa giải liên tiếp thống trị đỉnh cao bóng đá thế giới cấp CLB, Los Blancos sau nhiều sự thay đổi then chốt ở mùa hè 2018 đã không còn là chính mình. Sự ra đi của HLV Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lâm vào bế tắc, kết cục dẫn đến là việc trắng tay, bị loại sớm tại cúp C1 Châu Âu mùa này và chỉ về đích La Liga ở vị trí thứ 3.
Khi HLV Zidane ra đi, nhiều người hâm mộ của Real Madrid cũng thấp thỏm lo âu, họ biết rằng thế thống trị Châu Âu của đội bóng không tồn tại mãi, nay càng mong manh hơn. Mọi thứ diễn ra sau đó thực tế đúng với những gì mà các Madridistas lo lắng, cho đến ngày hôm nay, sau 1099 ngày ngự trị giải đấu danh giá bậc nhất lục địa già, đã đến lúc Real Madrid phải trao lại ngôi vương cho Liverpool hoặc Tottenham, hai đối thủ xa xôi đến từ xứ sở sương mù.

Ngai vàng của Real Madrid sắp bị phế truất.
Thực tế, Real Madrid đã hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của mình, đó là bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League, phá vỡ lời nguyền tồn tại hàng thập kỷ vào năm 2017, khi đánh bại Juventus để giành chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp của HLV Zidane. Vị chiến lược gia người Pháp hiểu rõ có thịnh, ắt có suy. Chính bởi lẽ đó, khi mà Real rơi vào vực thẳm, ông đã quay trở lại để giúp đỡ đội bóng, nhằm vực dậy một nhà vua đã rệu rã ở đỉnh cao danh vọng quá lâu, cùng với đó là thiết lập một đế chế mới từ con số 0 tròn trĩnh.
Thành Madrid đêm nay đã không còn là của Real Madrid hay Atletico Madrid, mà mọi ánh đèn đều sẽ tập trung về Wanda Metropolitano, nơi chào đón một tân vương mới của bóng đá Châu Âu, một cuộc đại chiến toàn xứ sở sương mù của những vị chiến lược gia lão luyện và thành công bậc nhất thế giới hiện nay.

Cuộc đấu của 2 vị chiến lược gia giỏi nhất Châu Âu hiện tại.
Thật đáng tiếc khi không phải là Real hay Atletico đứng ngay trên mảnh đất của mình để tranh giành chiếc cúp danh giá nhất lục địa già. Mặc dù vậy, bóng đá là sự chuyển đổi của những thế lực luôn biết vươn mình và khát khao đỉnh cao danh vọng. Real Madrid cũng chẳng có gì phải buồn, rồi họ sẽ sớm trở lại từ mùa giải tới để tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch sử, dù bị dở dang mất một mùa giải 2018/19 đầy tiếc nuối.
Bình Luận