Ronaldo - Real: Nếu hết duyên, hãy nên dừng lại

Đã đến lúc, Ronaldo nên gửi lời chào tạm biệt đến cổ động viên cùng mái nhà Real Madrid một thời gắn bó.

Thời gian gần đây, mà đúng hơn là suốt 9 năm qua, mối lương duyên giữa RonaldoReal trở thành mối quan tâm đặc biệt của làng túc cầu. Nơi thánh địa Bernabeu, CR7 vươn tầm và khẳng định đẳng cấp siêu sao số 1 thế giới. Còn đội bóng Hoàng gia, với sự tỏa sáng, cống hiến của chân sút 33 tuổi, CLB hoàn thành giấc mộng bá chủ trời Âu.

 - Bóng Đá

 Ronaldo đã đến lúc phải rời Bernabeu.

Không ngoa khi nói rằng, cả 2 sinh ra để trở thành định mệnh của nhau. Nhưng mới đây, truyền thông thế giới liên tục khẳng định chắc nịch Ronaldo đã rất gần Juventus và sẵn sàng rời "Los Blancos". Tiếc thay, sau tất cả, "chuyện tình" nổi tiếng kết thúc dang dở vì không thể vượt qua lợi ích cá nhân.

Đây là kết quả ai cũng thấy trước được. Real chưa bao giờ là miền đất hứa với các cầu thủ muốn gắn bó lâu dài. Thế nhưng, cách CR7 chia tay Bernabeu lại vô cùng thảm khốc. Ban lãnh đạo đội nhà và siêu sao số 7 liên tục xảy ra mâu thuẫn. Người cạch mặt, kẻ phớt lờ, cuối cùng người hùng một thời của thành Madrid trở thành món hàng bị bán tháo.

Ai là người có lỗi gây ra đổ vỡ? Chẳng ai cả. Đôi bên đều có lý do để bảo vệ quan điểm cũng như lợi ích bản thân. Hết yêu, hết cần nhau thì tự sẽ rời xa. Ronaldo, ở tuổi 33, với tài năng thượng thừa cùng danh tiếng ngút trời, anh có quyền yêu cầu những điều tốt nhất mà bản thân xứng đáng được hưởng. 

 - Bóng Đá

Ronaldo sẽ hạnh phúc và tỏa sáng ở một CLB mới.

Suốt một thập niên qua, kỷ lục về số bàn thắng của Ronaldo trở thành lẽ sống cho đội chủ sân Bernabeu. CR7 sở hữu 5 Quả bóng vàng, là cây săn bàn số 1 CLB, người hùng trong chặng đường chinh phục trời Âu của Kền Kền trắng. 

Nhờ những pha lập dưới mũi giày siêu sao người Bồ Đào Nha, Real năm thứ ba liên tiếp vào chung kết Champions League, điều PSG của Neymar và Barca của Messi không thể với tới. Vậy mà lương CR7 chỉ đứng thứ ba sau hai ngôi sao vừa kể.

Về phía Real Madrid, Chủ tịch Perez từ lâu đã mệt mỏi với thái độ kiêu ngạo của chân sút 33 tuổi. Năm nào cũng vậy, Ronaldo cũng buồn và cũng đòi tăng lương. Trước đó, với một tiền đạo khỏe mạnh, trẻ trung, ông chủ Real không ngần ngại chấp nhận. Nhưng giờ vận đổi sao dời, cầu thủ số 7 bước sang tuổi 33, Ban lãnh đạo CLB không còn muốn mạo hiểm tiền bạc cho anh.

Ngoài kia sao trẻ nổi lên không ngừng, về lâu dài, đội bóng cần một người đảm bảo tương lai và thành tích của Kền Kền trắng. Tất cả đều sẵn sàng tiến tới vị trí mà Ronaldo đang đứng. Có thể chẳng ai vươn tầm vĩ đại như CR7, nhưng chí ít, họ có thể mở ra một giai đoạn mới cho lịch sử CLB. Một đội như Real chưa bao giờ phụ thuộc vào một ngôi sao đơn lẻ.

Cũng vì lẽ đó, "Los Blancos"  cùng Chủ tịch Perez trở thành những cái tên bạc bẽo nhất giới túc cầu. Cựu chủ tịch Barca, ông Joan Gaspart từng bày tỏ thái độ không hài lòng với những gì ông chủ thành Madrid làm: "Perez là một doanh nhân giỏi. Ông ấy thân thiện, là người tốt nhưng lại là Chủ tịch tồi". 

Casillas là công thần của đội bóng suốt nhiều năm nhưng cuối cùng, thủ thành người Tây Ban Nha buộc lòng ra đi trong nước mắt. Không tiệc chia tay, không lễ tri ân, Iker cô đơn nói lời từ biệt Real. Anh từng tâm sự: "Tôi có xem màn chia tay của Iniesta và Torres và …Trường hợp của tôi với Real Madrid thì không được như họ".

Sau những vinh quang cùng sự tận tâm cống hiến, chẳng còn gì luyến tiếc khi Ronaldo ra đi lúc này. Bao năm cùng bao cãi vã, tình cảm đôi bên đã cạn, trái tim cũng thuộc về nơi khác, lương duyên 9 năm Ronaldo-Real nên kết thúc tại đây. 

    Bình Luận