Việc Ronaldo, Messi trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông quốc tế trước thềm siêu kinh điển là chuyện bình thường. Thế nhưng, những ngày qua, có một cái tên còn nổi trội hơn cả bộ đôi siêu sao. Đó là HLV Julen Lopetegui. Thay vì khuyến khích một chiến thắng, tất cả đều chăm chăm vào việc chiến lược gia Tây Ban Nha sắp bị đá bay khỏi Bernabeu.

Lopetegui trở thành vật thế mạng.
Đêm 28/10, Real Madrid nhận thất bại thảm hại trước Barcelona. Ngay lập tức, truyền thông xứ bò tót khẳng định Ban lãnh đạo Kền Kền trắng đã quyết định sa thải cựu HLV La Roja. Đồng thời, nhà báo uy tín Guillem Balague xác nhận Antonio Conte hoàn toàn sẵn sàng và chuẩn bị đảm nhận chiếc ghế nóng ở Bernabeu.
Đây không phải thông tin chấn động với làng túc cầu bởi thời gian qua, thượng tầng "Los Blancos" không ít lần hăm he, đe dọa Lopetegui. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Hoàng gia trượt dài trong thất bại và hiện chỉ lẹt đẹt giữa bảng xếp hạng La Liga. Rõ ràng, đại diện Madrid có lý do hợp lý để đưa ra lựa chọn trên.
Thế nhưng, với những cổ động viên trung lập, thường xuyên theo dõi Real, họ thừa hiểu rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về nhà cầm quân 52 tuổi. Sự sụp đổ của Real không chỉ đến từ một cá nhân mà đó là sự khủng hoảng của toàn hệ thống. So với Lopetegui, một người khác phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Đó là Chủ tịch CLB, ông Florentino Perez.
Đừng quên rằng người một mực đem chiến lược gia xứ bò tót về Kền Kền trắng chính là ông chủ đội nhà. Chẳng ai tưởng tượng được cách Perez làm loạn cả đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha để có được sự phục vụ của Lopetegui. Thậm chí, thời điểm đó, cả đội bóng Hoàng gia bất chấp tất cả để chào đoán tân HLV mặc cho sự chỉ trích từ cổ động viên và chống đối lại cả Liên đoàn La Roja. Cụ thể, đội trưởng Ramos tỏ vẻ hài lòng với lựa chọn trên.

Real lụn bại đầu tiền phải trách Perez và Ban lãnh đạo đã có những quyết định sai lầm.
Sai lầm tiếp theo của Chủ tịch "Los Blancos" chính là việc ông để siêu sao số 1 Cristiano Ronaldo rời CLB. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, làng túc cầu mới được chứng kiến một Real keo kiệt, bủn xỉn tới từng đồng. Phải công nhận rằng Perez là con cáo già trong kinh doanh nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ông đánh cược vận mệnh, tương lai đội nhà.
100 triệu thu về từ việc bán CR7 là số tiền khổng lồ. Để rồi giờ đây, đại diện thành Madrid đối mặt với mùa giải bấp bênh. Cây bút Sergio Gomez của AS từng mỉa mai sâu cay: "Trong 1 năm, Real đã tự tay bán đi quá nhiều bàn thắng. Họ đã tự bắn vào chân mình".
Trong khi đó, cây bút tờ Sport.es, Joan Maria Batlle lại vô cùng khinh thường ông chủ Real: "Đây là cuộc chiến của cầu thủ và Chủ tịch đội bóng với đầy toan tính, ích kỷ. Nhưng cổ động viên lại thích sự ích kỷ của Ronaldo hơn. Nếu Florentino nghĩ rằng với Courtois, Hazard, Icardi, Lewandowski hoặc Kane có thể giúp vực dậy đội bóng thì ông ta sai rồi. Cả cây săn bàn như Suarez vẫn không thể đánh bại Messi thì sự cố gắng của Perez hiện tại chẳng khác nào nỗi ô nhục. Messi sẽ tiếp tục ghi bàn và Perez chỉ là kẻ thua cuộc".
Và hiện tại, những gì nhà báo Maria Batlle dự cảm đều hoàn toàn đúng. Perez là kẻ thua cuộc trong chính ván bài ông tự tạo nên. Ông gián tiếp gây nên náo loạn, thất bại toàn diện của đội nhà. Giờ đây, trong cơn thịnh nộ, Chủ tịch người Tây Ban Nha trút giận và biến Lopetegui thành vật thế thân. Và cuối cùng, Ban lãnh đạo Real quyết định sa thải cựu HLV La Roja. Chưa thể nói đây là lựa chọn đúng hay không nhưng nó chẳng khác nào trò rẻ tiền mà "Los Blancos" muốn che mắt thiên hạ.
Bình Luận