Trước khi trận đấu với Granada diễn ra, Barcelona mới chỉ đá 32 trận và giữ lợi thế lớn trong việc giành ngôi đầu bảng của Atletico Madrid, nếu đánh bại đối thủ được đánh giá yếu hơn. Mặc dù vậy, tương tự mùa giải trước, sự lì lợm của Granada một lần nữa khiến đội chủ sân Camp Nou ôm hận. Thêm một lần Barca thua ám ảnh trước đối thủ chỉ vừa lên hạng cách đây không lâu.
Những vòng đấu trước, truyền thông Tây Ban Nha tin rằng đội bóng của Ronald Koeman dường như đã khắc phục được các vấn đề ở hàng thủ, nơi khiến họ đánh rơi điểm rất nhiều giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, dường như một lần nữa điểm yếu hàng thủ sẽ kéo Barca thụt lùi ở giai đoạn quan trọng cuối mùa giải này.

Pique và hàng thủ một lần nữa cho thấy những sai lầm.
Ở hiệp một trận đấu giữa Barcelona với Granada, nhiều người vẫn tin Blaugrana sẽ giành trọn ba điểm. Họ áp đảo đối thủ và thi đấu vui vẻ thoải mái, bên cạnh bàn thắng "làm vốn" của Lionel Messi ở phút thứ 23. Nhưng điều đó đã thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Bàn thua đầu tiên đến từ lỗi của Oscar Mingueza, người đã vô tình "kiến tạo" bóng cho Darwin Machis ghi bàn ở phút 63.
Bàn thứ hai đến từ lỗi kèm người của cặp trung vệ Gerard Pique và Samuel Umtiti. Cầu thủ người Pháp đã không bọc lót sau lưng đồng đội, tạo điều kiện cho Jorge Molina đánh đầu ghi bàn chốt hạ trận đấu. Từ chỗ có ưu thế, giờ đây Koeman và các học trò lại lo "trắng tay".
Koeman phát biểu sau trận thua Granada:
Bình Luận