HLV Zidane có lẽ không cần phải quá lo lắng về lực lượng trên hàng công hiện tại và cả trong tương lai.

Phút thứ 7, Kền kền đã có được bàn mở tỷ số. Từ quả tạt của Marcelo, Karim Benzema đã khéo léo tung người chạm bóng làm tường dọn cỗ cho người đàn em Rodrygo đệm bóng làm tung lưới của thủ thành Soriano.

Tài năng 18 tuổi chơi cực kỳ ấn tượng mỗi khi được Zidane trao cơ hội. Với Rodrygo, có lẽ Real Madrid sẵn sàng bán Gareth Bale trong kỳ chuyển nhượng tới.

Chỉ 1 phút sau đó, các CĐV đội chủ nhà lại được ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Benzema tiếp tục đóng vai trò kiến tạo khi Toni Kroos có pha dứt điểm một chạm đầy tinh tế sau đường căng ngang của tiền đạo người Pháp.

Sự hưng phấn được các cầu thủ Real Madrid duy trì ở những phút tiếp theo. Benzema là cái tên chơi nổi trội nhất trên hàng công khi liên tục gây sóng gió về phía khung thành của Leganes.

Phút 24, Real nâng tỷ số lên 3-0 nhờ pha lập công của Ramos trên chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, phải đến lần thực hiện thứ hai Sergio Ramos mới có thể đánh bại Soriano. Trước đó người gác đền của Leganes cản phá thành công nhưng VAR xác nhận anh phạm luật khi di chuyển trước khi Ramos đá phạt.

Phút 69, một lần nữa Real được hưởng phạt đền sau khi Luka Modric bị phạm lỗi. Lần này trọng trách đá phạt được giao cho Benzema, và số 9 của đội chủ nhà đã không mắc bất cứ sai lầm nào để nâng tỷ số lên 4-0.

Phút 90+1, từ quả tạt của Carvajal, Luka Jovic đã bật rất cao đánh đầu dũng mãnh, ấn định thắng lợi mỹ mãn 5-0 cho đội chủ nhà.

Với 3 điểm có được, đoàn quân của HLV Zidane đã leo lên vị trí thứ 2 trên BXH.

Đội hình ra sân của hai đội.
TỪ KHÓA: RodrygoReal Madrid
Bình Luận