Real Madrid vừa có chiến thắng nhọc nhằn khi đến làm khách của Deportivo Alaves, trong khuôn khổ lượt trận thứ 14 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mùa giải năm nay. Các học trò của HLV Zinedine Zidane thi đấu nỗ lực và quyết tâm, nhưng sự kém duyên của các chân sút trên hàng công chỉ càng khiến Kền kền trắng thêm bế tắc.
Phải chờ đến tận đầu hiệp 2, Real mới có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của Sergio Ramos. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Zidane suýt chút nữa cũng ôm hận từ chính Ramos, sau khi trung vệ đội trưởng này có tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm, mang về quả phạt đền và tình huống ghi bàn cân bằng tỉ số cho Alaves. Mọi chuyện chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi Dani Carvajal toả sáng đúng lúc, mang về 3 điểm quý giá cho Los Blancos.
Thắng trận trước Alaves, điều mà các CĐV quan tâm chính là sự vắng mặt của 1 số trụ cột trong đội hình, tiêu biểu là James Rodriguez. Sau trận đấu, chính HLV Zidane cũng phát biểu về tình trạng của James:
"Chấn thương của James là một sự xấu hổ bất khả kháng, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ tin tưởng cậu ấy khi cậu ấy trở lại.", Zidane thừa nhận trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Zidane vẫn chờ James quay trở lại.
Lời nói của HLV Zidane như sự khẳng định chắc nịch cho tương lai của James tại Real Madrid. Khi mà xuất hiện rất nhiều nguồn tin ngôi sao sinh năm 1991 sẽ rời Santiago Bernabeu trong thời gian tới.
Xem Real tập luyện:
Bình Luận