Trận cầu siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải 2019/20 đã khép lại mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi, tuy vậy sự kịch tính ở màn đối đầu này vẫn được đảm bảo khi cả hai đội cùng trình diễn lối đá sở trường và tạo ra vô vàn cơ hội nguy hiểm suốt trận đấu.
Bên cạnh đó, những pha va chạm, xô xát cũng xảy ra một cách khá thường xuyên và khiến NHM không thể rời mắt khỏi màn ảnh nhỏ. Thống kê cho thấy, trọng tài điều khiển trận đấu đã phải rút ra đến 8 chiếc thẻ vàng (3 cho Barca và 5 cho Real) để cảnh cáo những hành vi xấu chơi của cầu thủ cả hai đội.
Tuy nhiên, màn đụng độ đáng chú ý nhất trong hiệp một giữa Raphael Varane và Jordi Alba lại không xuất hiện bất kỳ tấm thẻ phạt nào. Cụ thể, sau một tình huống tham gia tấn công, trung vệ người Pháp đã ngã trong vòng cấm Barca. Trong lúc Varane đang ngồi dậy, hậu vệ trái Blaugrana tiến đến tát vào mặt ngôi sao 26 tuổi khiến anh không thể kiềm chế và đòi ăn thua đủ với Alba ngay trên sân.

Alba đã tát Raphael Varane.
Phải nhờ đến sự can ngăn đến từ Clement Lenglet cũng như trọng tài chính, Varane mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục trở về phần sân nhà thi đấu.
Ở một trận El Clasico những pha tiểu xảo như thế thường xuyên diễn ra và dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc đụng độ giữa Barca và Real. Đó cũng là một phần khiến trận cầu này thu hút nhiều NHM đến như vậy.
Video các cầu thủ Real đến Barcelona:
Bình Luận