Thua sốc, Zidane thừa nhận sự thật khó chối cãi

HLV trưởng Los Blancos lên tiếng sau kết quả đáng quên của đội nhà.
 

Cột mốc của Zinedine Zidane

Rạng sáng nay, Real Madrid khởi động chiến dịch Champions League 2020/21 bằng cuộc tiếp đón Shakhtar Donetsk. Chung cuộc Los Blancos đã phải hứng chịu thất bại gây sốc.

Trong vòng 13 phút từ 29 đến 42, thủ môn Thibaut Courtois của đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần, sau 2 cú dứt điểm của Tete và Manor Solomon cùng bàn phản lưới của Raphael Varane.

Sang hiệp 2, Real ghi được 2 bàn do công Luka Modric và Vinicius Junior. Phút bù giờ thứ 2, Federico Valverde đã đưa được bóng vào lưới Shakhtar nhưng không được VAR công nhận.

Thua 2-3, đoàn quân do HLV Zidane dẫn dắt hứng chịu rất nhiều chỉ trích, trong bối cảnh Shakhtar vốn mất nhiều thành viên đội 1 do dịch COVID-19.

'I see myself capable of fixing this' - Zidane claims he can turn Real Madrid around as pressure builds - Bóng Đá

 Real thua sốc.

Goal dẫn lời Zidane sau trận: "Tôi có thể tự sửa chữa và sẽ cố gắng làm điều đó. Các cầu thủ cũng sẽ cố gắng. Chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp và sẽ tìm ra. Giờ chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu vào thứ 7 (El Clasico)."

"Tất nhiên đó là 1 cảm giác tệ. Trận đấu kết thúc với sự pha trộn của mọi thứ. Chúng tôi phạm sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên và sau đó sự thật là Real đã mất một chút tự tin, hành động và mọi thứ trong hiệp 1. Tôi vui mừng vì các cầu thủ đã phản ứng và thay đổi trong hiệp 2."

Zidane nhận lỗi về phần mình: "Tôi chịu trách nhiệm và khi hiệp 1 trở nên tiêu cực, tôi đã không làm điều gì đó đúng đắn."

    Bình Luận