Mùa hè năm 2017, tiền đạo người Tây Ban Nha, Alvaro Morata gia nhập Chelsea với mức giá lên đến 70 triệu Bảng Anh. Với giá trị cực khủng của mình, dễ hiểu khi tiền đạo 26 tuổi nhanh chóng được quan tâm và đặt rất nhiều niềm tin trước mùa giải mới. Tuy nhiên, bất chấp là hy vọng số một trên hàng công, Morata ngày càng thụt lùi về mặt phong độ và dần đánh mất chính mình qua từng trận đấu khiến mối quan hệ giữa anh với người hâm mộ ngày càng có chiều hướng đi xuống.

Lúc anh đến, người người ngưỡng mộ.
Trải qua 1,5 mùa bóng tại Anh, tiền đạo này cũng chỉ có cho mình 16 bàn thắng dù trước đó, anh được rất nhiều chuyên gia nhận xét là có lối chơi phù hợp với giải Ngoại Hạng Anh. Trước tình hình đó, đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đầu năm, Morata đã chính thức được The Blues đem đi cho mượn tại Atletico Madrid và ngay lập tức anh đáp trả lại rất nhiều lời chế giễu khi ghi đến sáu bàn chỉ sau 15 lần ra sân, đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích đoạt ngôi á quân chung cuộc tại La Liga của Los Colchoneros.

Lúc anh đi, không trống không kèn.
Mặc dù vậy, Morata có khả năng sẽ được gọi trở lại Chelsea trước tình hình The Blues đang trong thời gian nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA nên mọi nguồn lực sẵn có đều được quan tâm. Mới đây nhất, khi trả lời trên tờ Goal, cầu thủ 26 tuổi thừa nhận anh muốn được cam kết tương lai lâu dài với đội bóng thành Madrid và đồng thời không quên chỉ trích cách huấn luyện của HLV đương nhiệm Maurizio Sarri.
"Tôi cảm thấy bản thân không được yêu mến và đánh giá đúng bởi các CĐV cũng như ban lãnh đạo. Tôi có khởi đầu khá tốt tại Chelsea, nhưng chấn thương bất ngờ đã lấy đi tất cả, điều đó làm tôi cảm thấy rất bế tắc."

Mối quan hệ giữa Morata và Sarri không mấy tốt đẹp.
"Tôi đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ tại đây, thậm chí có những lúc tôi phải luyện tập một mình. Tôi đã cố gắng nói chuyện với Sarri nhưng ông ấy gần như phớt lờ hoàn toàn mọi chuyện. Có những lúc vợ tôi còn cảm thấy sốc khi nhìn thấy tôi gần như tuyệt vọng." Morata chia sẻ.
"Tôi muốn được ở lại Atletico, nhưng trong trường hợp tệ nhất, Chelsea có thể gọi tôi trở lại. Tôi đã đề nghị ban lãnh đạo Madrid làm mọi điều có thể bởi vì tôi muốn được gắn bó với nơi này."
Bình Luận