Xuất sắc ngược dòng đánh bại Villarreal 3-1, Atletico Madrid đã chiếm được vị trí thứ 3 của Sevilla. Một vị trí an toàn trong cuộc đua giành chiếc vé dự Champions League ở mùa giải tới.
Rất nhiều tín hiệu tích cực cho đoàn quân của Diego Simeone ở trận đấu đêm qua. Từ chuyện hàng công Atletico rất hiệu quả trong việc ghi bàn với 3 bàn thắng, bên cạnh đó Joao Felix cũng đã có sự trở lại rất hoàn hảo.
Thế nhưng, hẳn là nhà cầm quân người Argentina đang rất điên tiết vì hành động lạ của tiền đạo số một trên hàng công Los Colchoneros.

Alvaro Morata đã phản ứng rất mạnh, bằng cách đập chai nước xuống đất.
Phút thứ 83, Simeone quyết định thay Alvaro Morata bằng Marcos Llorente. Tiền đạo người Tây Ban Nha dường như không có cử chỉ gì lạ, đến khi anh tiến đến băng ghế dự bị, Morata đã phản ứng rất mạnh bằng cách đập chai nước xuống đất.
Có lẽ, đó là kết quả của sự thất vọng đối với phong độ tệ hại của chính bản thân Morata, tiền đạo người Tây Ban Nha dường như chẳng tìm ra được cách nào khác để trút sự căng thẳng của mình.
Ở mùa này, Morata mới có được 10 pha lập công gồm 7 bàn ở La Liga, 2 bàn ở Champions League và 1 bàn ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Con số đó rõ ràng không quá ấn tượng so với sự kỳ vọng đặt vào Morata.
Xem HLV Diego Simeone phát biểu:
Bình Luận