Với những ai yêu mến Luis Suarez, chắc chắn họ sẽ không thể quên được những màn trình diễn đã đưa tiền đạo người Uruguay lên hàng ngũ những họng pháo hàng đầu trời Âu hồi còn ở Liverpool. Sau 133 lần ra sân trong màu The Kop, anh có cho mình 82 pha lập công cùng 47 đường kiến tạo và khiến Barcelona phải bỏ ra tới 82 triệu Euro để thuyết phục thượng tầng Anfield nhả người.
Đến Tây Ban Nha, Suarez lại cùng với Lionel Messi và Neymar tạo ra một trong những tam tấu đáng sợ nhất lịch sử. Dẫu vậy, kể từ sau sự ra đi của cầu thủ người Brazil, cầu thủ 31 tuổi sa sút đi khá nhiều. Theo phong độ suy giảm, tầm ảnh hưởng của anh lên đội bóng áo sọc đỏ xanh cũng chẳng được như xưa.
Tất nhiên, vẫn còn đó sự ăn ý giữa Suarez và Lionel Messi. Trên thực tế, họ đã tạo ra 73 bàn thắng sau 194 lần ra sân cùng nhau. Thế nhưng khi đứng riêng lẻ, tiền đạo người Uruguay chỉ còn là cái bóng của chính mình. Vẫn có lúc người ta thấy anh tỏa sáng, tuy nhiên điều đó không còn diễn ra quá thường xuyên như trước đây.

Suarez giờ đây đã không còn có thể thường xuyên tỏa sáng như xưa.
Kể từ khi đầu quân cho xứ Catalonia, Suarez được xem như truyền nhân của một huyền thoại của đội bóng - Hristo Stoichkov bởi sự tương đồng trong lối chơi. Cũng chính vì thế, anh cũng kế thừa luôn biệt danh "El Pistolero" - trong tiếng việt có nghĩa là tay súng của người tiền bối.
Nếu là khoảng 2 năm về trước, hẳn chẳng ai dám lên tiếng phản đối điều này. Thế nhưng Luis Suarez của hiện tại có lẽ thích hợp với biệt danh "El Inconsecuente" hay "Kẻ bất ổn" hơn. Tuy nhiên cũng chẳng thể trách Suarez bởi ở tuổi 31, anh cũng đã bước những bước đầu tiên vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Hi vọng Suarez sẽ tỏa sáng trong trận El Clasico không Messi.
Trận đấu vừa qua trước Inter Milan có thể nói là một trong những màn trình diễn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Suarez dù rằng anh chẳng ghi bàn. Cầm bóng chắc chắn, tạo nên sự gắn kết tuyệt vời cùng Coutinho và Rafinha, thực hiện một đường kiến tạo chuẩn đến từng centimet cho Rafinha và đặc biệt là thay thế Lionel Messi trở thành một thủ lĩnh thực sự của Blaugrana. Đó là những gì Suarez đã làm để giúp Barcelona có trận thắng thứ hai liên tiếp tại Champions League năm nay.
Trước Sevilla, Suarez cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận với một bàn thắng cùng một kiến tạo. Thế nhưng cả sáu trận đấu trước đó, anh "tịt ngòi". Vì thế, chúng ta chưa có đủ cơ sở để khẳng định Suarez thực sự đã trở lại.
Đêm nay, Barcelona sẽ bước vào trận El Clasico mà không có thủ quân của mình - Lionel Messi. Bởi vậy, hi vọng anh sẽ tiếp tục là "El Pistolero" chứ đừng là "El Inconsecuente".
Bình Luận