Chờ nhà vua mới
Bốn mùa gần nhất, chức vô địch La Liga luôn thuộc về Barca (2) hoặc Real Madrid (2). Nhìn rộng hơn, bộ đôi này cũng chiếm tới 63 trên tổng số 94 chức vô địch trong lịch sử. Atletico chính là đội gần nhất phá vỡ thế hai cực khi đăng quang ở mùa 2020/21. Và mùa này, Los Rojiblancos đang hy vọng sẽ tái lập chiến tích ấy. Điều đó không phải là không thể, khi Atletico đã đầu tư 175 triệu euro để mang về 10 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Kỳ vọng vào các tân binh
Sau thất bại mùa trước, cả Real Madrid lẫn Atletico đã cùng đổ tiền vào mua sắm. Sự xuất hiện của những Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono và Alvaro Carreras chắc chắn sẽ giúp nâng tầm Los Blancos. Los Rojiblancos thậm chí đưa về tới 10 tân binh, trong đó có ba gương mặt đáng chờ đợi là Alex Baena, Thiago Almada và Giacomo Raspadori. Còn Barca thì mua ít nhưng chất, với 25 triệu euro cho thủ môn cứu thua nhiều nhất mùa trước Joan Garcia, cùng hợp đồng mượn chất lượng Marcus Rashford.
Màn trình làng của Xabi Alonso
Xabi Alonso chẳng khác gì một đứa trẻ nếu đặt cạnh Diego Simeone và Hansi Flick. Trong khi hai HLV của Atletico và Barca đã giành vô số danh hiệu, thì tân thuyền trưởng của Real Madrid gần như chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng không ai dám đánh giá thấp năng lực của cựu tiền vệ xứ Basque. Vì Alonso từng giúp Leverkusen làm nên điều kỳ diệu: vô địch cả Bundesliga lẫn Cúp Quốc gia Đức ở mùa 2023/24 với thành tích bất bại, ngay trước mũi đối thủ hùng mạnh Bayern Munich.
Ai “thủ vai” Girona?
Kể từ khi trở lại Atletico năm 2011, HLV Diego Simeone đã biến cục diện La Liga từ hai cực thành "tam mã". Barca, Real Madrid và Atletico luôn chiếm ba vị trí đầu suốt 12/13 mùa giải gần nhất, chỉ đổi chỗ cho nhau. Girona là đội duy nhất chen chân lên bục podium khi cán đích thứ 3 ở mùa 2023/24. Giờ, người ta đang kỳ vọng một cái tên khác sẽ làm được điều tương tự. Đó có thể là Bilbao, đội đã thể hiện tham vọng khi giữ chân được Nico Williams.
Giày vàng ở lại La Liga
Mùa trước, Kylian Mbappe đã giúp Chiếc giày vàng trở lại Tây Ban Nha sau 5 năm. Tiền đạo người Pháp thực tế “chỉ” ghi được 31 bàn tại La Liga, và giành giải nhờ các đối thủ lớn như Erling Haaland và Mohamed Salah chấn thương hoặc sa sút. Nhưng mùa tới, các họng pháo tại La Liga đang sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng. Đừng quên là ngoài bộ đôi Robert Lewandowski, Raphinha (Barca), sắp tới sẽ là mùa thứ hai của Mbappe và là mùa trọn vẹn đầu tiên của Julian Alvarez (Atletico).
Bình Luận