Nói đến El Clasico là nói tới cuộc đụng độ giữa 2 CLB đã thống trị Champions League thế kỷ này, 2 trong số những CLB giàu có nhất, đông CĐV nhất hành tinh, và một trận đấu mang tính biểu tượng nhất của thế giới bóng đá đương đại.
Trận đấu này đã in hằn nhiều dấu giày của những ngôi sao sân cỏ tài năng nhất như Di Stefano, Kubala, Johan Cruyff, Maradona, Sanchez, Ronaldinho, Butrageno, Messi, Zidane, Ronaldo “béo”, Ronaldo “CR7”… Nếu không được nếm trải trận đấu này, rất ít cầu thủ có thể tuyên bố mình là siêu sao toàn cầu.
Đây không phải là một trận đấu đơn phương để vỗ ngực tự hào mình là CLB giỏi nhất thành phố hay đơn thuần là một cuộc chiến giành quyền lực tối cao trên sân cỏ ở một khu vực. El Clasico không phải là một trận derby, nó còn hơn thế rất nhiều và không có gì có thể so sánh với nó. Đấy là trận Siêu Kinh Điển.
Với đội chủ nhà Barcelona, chiến thắng trong trận Siêu Kinh Điển có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với 3 điểm, chức vô địch La Liga, một danh hiệu Cúp Nhà Vua hay Champions League. Nó là sự tự tôn, khát vọng tự do, ý chí độc lập sau giai đoạn dài bị giày xéo. Và từ khi Johan Cruyff xuất hiện, Barca đã có 8 trận thắng kiêu hùng, mãi mãi ghi vào sử sách xứ Catalan.
8 trận El Clasico kiêu hùng nhất của Barcelona (Phần 1)
El Clasico là một cuộc chiến giữa hai đại kình địch lớn nhất của thế giới hiện nay. Theo Forbes, trận Siêu Kinh Điển thu hút tới 100 triệu khán giả trên khắp thế giới và con số này đang tăng lên. Và vào đêm thứ Tư này, Barcelona sẽ tiếp đón Real Madrid, với 8 chiến thắng kiêu hãnh trong quá khứ.
Bình Luận