Mặc dù đã lấy lại thể lực vào cuối năm 2024, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn không nằm trong kế hoạch của Hansi Flick và đã được bật đèn xanh ra đi ở phiên chợ đông này. Khi mới đến Barca, Flick đã xác nhận ông sẵn sàng giữ Fati trong đội hình, nếu không thể đạt được thỏa thuận ra đi cho cầu thủ này, nhưng CLB vẫn muốn đẩy đi.
- Nhận định bóng đá Valencia vs Barca, 03h30 ngày 7/2.
Trên thực tế, việc nhà cầm quân người Đức “ngó lơ” Fati cho thấy tương lai không chắc chắn của anh tại đội bóng xứ Catalunya. Việc anh kiến quyết ở lại đồng nghĩa rằng, giờ đây anh sẽ có cơ hội cuối cùng để chứng tỏ bản thân. Ban đầu, lãnh đạo Barca muốn để sản phẩm của lò La Masia trứ danh này ra đi theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2024/25. Fati nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng La Liga, Premier League và Como của Cesc Fabregas.
Tuy nhiên, không có lời đề nghị chính thức nào xuất hiện và Barca phải đợi đến phút cuối mới chấp thuận để anh ra đi hay không. HLV Flick vẫn đang tìm cách cân bằng đội hình của mình trước áp lực tài chính lớn hơn tại CLB về việc giảm quỹ lương khổng lồ của đội vào năm 2025. Theo Diario Sport, một lời đề nghị vào ngày cuối cùng đã được gửi đến từ Saudi Pro League, nhưng Fati đã từ chối chuyển đến Trung Đông thi đấu.
Được biết, Al-Shabab đã đưa ra mức phí chuyển nhượng 10 triệu euro, cộng 5 triệu euro phụ phí, nhưng Barca cuối cùng chấp nhận lập trường của Fati. Cầu thủ 22 tuổi này chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa giải này. Anh chỉ có 4 bàn thắng cho Brighton theo dạng cho mượn ở mùa trước, và bàn thắng cuối cùng của anh cho Barrca là vào tháng 6/2023, trước khi cơn ác mộng chấn thương gần nhất ập đến.
Bình Luận