
Một nguồn tin của ESPN đã so sánh hậu trường Nou Camp với bộ phim truyền hình nổi tiếng "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền), với giải thích rằng mọi thành viên ban lãnh đạo đều ganh đua cho vị trí của bản thân trước cuộc bầu cử chủ tịch sẽ được tổ chức vào mùa Hè 2021.
Bartomeu, Chủ tịch đương nhiệm của Barca sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 6/2021, sẽ không thể ứng cử vì đã làm việc đủ hai nhiệm kỳ trên cương vị lãnh đạo (Phó Chủ tịch và Chủ tịch). Tuy vậy, vị lãnh đạo cao nhất của đội bóng xứ Catalan "chỉ muốn được hỗ trợ bởi những thành viên tin cẩn" trong năm cuối nhiệm kỳ, một nguồn tin khác cho biết.
Hàng loạt vụ bê bối trong thời gian qua đã gây mâu thuẫn sâu sắc trong ban lãnh đạo và khiến Bartomeu yêu cầu hai Phó chủ tịch, Emili Rousaud và Enrique Tombas, từ chức. Rousaud, người được cho là ứng viên kế nhiệm Bartomeu cho vị trí Chủ tịch, đã xác nhận bị Bartomeu gọi điện đề nghị từ chức nhưng ông cho biết mình không có ý định đó.
Ngoài ra, Rousaud cho biết ông sẵn sàng đối chất và nói chuyện trực tiếp với Bartomeu khi dịch Covid-19 đi qua và lệnh giãn cách xã hội tại Tây Ban Nha được dỡ bỏ.
"Bartomeu đã gọi cho tôi ngày hôm qua để nói với tôi rằng ông ta nghi ngờ một số thành viên ban lãnh đạo, bao gồm cả tôi, và ông ta đã khiến chúng tôi phật lòng. Ông ta nghĩ rằng tôi là người làm rò rỉ thông tin khiến các cầu thủ nổi giận và phê phán cách BLĐ xử lý khủng hoảng", ông này cho biết.
XEM THÊM
'Bất chấp dịch Covid-19, Messi có thể tới Inter Milan vào cuối năm nay'
Bình Luận