Barca khủng hoảng vì một kẻ không chịu... nói dối

Barca đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thủ môn ở mùa giải tới. Nếu giải quyết không khéo với Marc-Andre Ter Stegen, đội bóng xứ Catalunya có khả năng chỉ đăng ký được duy nhất một thủ môn cho mùa giải 2025/26, đó là Inaki Pena.

Barca khủng hoảng vì một kẻ không chịu... nói dối

Theo tin mới nhất từ truyền thông Tây Ban Nha, Barca tuyên bố đang tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện thủ môn Marc-Andre Ter Stegen. Nguyên nhân xuất phát từ việc tuyển thủ Đức không chấp nhận ký vào bản báo cáo y tế mà đội bóng xứ Catalunya đã soạn sẵn, để trình lên ban tổ chức La Liga. Họ quy kết Ter Stegen tội không tuân thủ thỏa thuận hợp đồng đã ký, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và thể thao cho đội bóng.

Trong bản báo cáo y tế của Ter Stegen mà Barca định gửi BTC La Liga, họ ghi rằng anh dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng sau ca phẫu thuật chấn thương lưng hôm 29/7 vừa qua. Quãng thời gian này đủ đáp ứng một quy định đặc biệt: Cho phép đội bóng sử dụng 80% quỹ lương của cầu thủ bị chấn thương dài hạn để đăng ký tân binh. Nếu Ter Stegen đồng ý xác nhận phải xa sân cỏ ít nhất 4 tháng, Barca có thể điền tân binh Joan Garcia vào danh sách đội hình mùa 2025/26 mà không lo bị vướng rào cản về lương trần.

Đây là cách mà Barca từng vận dụng với trường hợp chấn thương của Andreas Christensen trước thềm mùa giải 2024/25, để đủ điều kiện đăng ký cho tân binh Dani Olmo thi đấu ở La Liga. Vấn đề là Ter Stegen không chấp nhận đồng lõa với đội bóng xứ Catalunya, giống như cách mà Christensen đã làm. Anh không muốn nói dối. Bởi trên thực tế tuyển thủ Đức có thể tái xuất sân cỏ trong vòng 2 đến 3 tháng nữa - nghĩa là không thỏa mãn quy định “4 tháng” của La Liga và phá hỏng hoàn toàn kế hoạch lách luật của Barca để đăng ký Joan Garcia.

Barca khủng hoảng vì một kẻ không chịu... nói dối

Có thể việc tung tin kiện Ter Stegen chỉ là chiêu trò dọa dẫm của Barca, nhằm ép thủ môn người Đức đồng ý ký vào bản báo cáo ý tế. Nhiều khả năng động thái tiếp theo của đội bóng xứ Catalunya sẽ là xoa dịu và thuyết phục cầu thủ 33 tuổi này. Trong trường hợp xấu nhất, Barca sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt nội bộ với Ter Stegen.

Nếu Ter Stegen tiếp tục kiên trì với quyết định của mình, Barca sẽ bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở vị trí thủ môn. Bởi với việc tuyển thủ Đức phải xa sân cỏ một quãng thời gian sau phẫu thuật, HLV Hansi Flick chỉ còn trong tay 3 thủ môn gồm tân binh Joan Garcia, lão tướng Wojciech Szczesny và thủ môn mà Barca đang có ý định rao bán là Inaki Pena. Trong số đó, cả Joan Garcia lẫn Szczesny đều chưa được đăng ký do những vướng mắc bởi vấn đề lương trần.

Barca khủng hoảng vì một kẻ không chịu... nói dối

Điều đó đồng nghĩa với việc Barca hoàn toàn có thể bước vào mùa giải 2025/26 với thủ môn duy nhất có thể sử dụng là Inaki Pena. Đây là điều mà đội bóng xứ Catalunya không thể chấp nhận. Do vậy, họ sẽ tiếp tục phải chơi trò “vừa đấm vừa xoa” với Ter Stegen.

Nhưng sẽ rất khó để họ thuyết phục được ngôi sao người Đức thay đổi ý định. Bởi cầu thủ 33 tuổi này làm vậy là có dụng ý. Nếu đồng ý ký xác nhận cho Barca, coi như anh tự ký giấy đuổi việc mình. Bởi người mà CLB đang cố tìm cách lách luật để đăng ký là Joan Garcia - thủ môn được mua về từ Espanyol nhằm thay thế vị trí của Ter Stegen.

Như đã biết, mấy năm gần đây, Barca gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Họ thường xuyên không đáp ứng được mức áp lương trần từ ban tổ chức La Liga để đàng hoàng đăng ký cho các tân binh. Do vậy, họ thường phải tìm cách lách luật bằng rất nhiều chiêu trò khác nhau.

    Bình Luận