Những màn thể hiện tệ hại xuất hiện ngày một nhiều là tín hiệu không vui với Barcelona trước ngày họ bước vào lịch trình nặng nhất mùa giải.

Sau chiến thắng 1-0 trước Valladolid, Barca sẽ đối đầu Lyon ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, tiếp đó là chuyến ghé thăm Sevilla ở La Liga trước khi đụng độ với Real Madrid 2 lần liên tiếp, một ở Cúp Nhà vua và một ở La Liga.
Nhưng đúng vào lúc cần lấy đà tốt nhất, thầy trò Ernesto Valverde lại thể hiện liên tiếp 2 trận đấu đáng hổ thẹn. Và không hề quá khi cho rằng đó là thứ bóng đá tệ nhất trong mùa này. Ít ngày trước, tại San Mames của Bilbao, một đội bóng siêu tấn công như Barca phải cảm ơn thủ môn Marc Andre Ter Stegen đã có một ngày bay nhảy như chim mới giữ lại được 1 điểm.
Đến trận đấu với Valladolid rạng sáng nay, Barca lại gây thất vọng trong khâu dứt điểm dù tạo ra rất nhiều cơ hội. Bàn thắng chỉ đến từ một quả penalty không hề rõ ràng do Gerard Pique kiếm về.
Nhưng kể cả khi đã ghi bàn từ khoảng cách 11m ở phút 43, Messi vẫn khiến giới chuyên môn lo ngại về khả năng sút penalty của mình với việc bỏ lỡ cơ hội thứ 2 ở phút 85. Đó là lần thứ 27 Messi thất bại khi thực hiện penalty, 14 trong số đó ở La Liga.

Messi không phải lúc nào cũng hoàn hảo
Trong 28 lần thực hiện penalty gần nhất, Messi hỏng ăn 9 lần, tức là tỷ lệ thất bại lên tới hơn 32%. Siêu sao người Argentina rõ rằng gặp vấn đề nghiêm trọng khi quả bóng bị đặt cố định trong vòng cấm và đây là yếu tố giúp chúng ta thừa nhận rằng Messi vẫn chỉ là một con người.
Ở một diễn biến khác, nhằm giữ sức cho Luis Suarez, HLV Valverde đã tạo điều kiện cho Kevin Prince Boateng có màn ra mắt La Liga trong màu áo mới. Nhưng tiền đạo gốc Ghana đã chơi vô cùng thất vọng khi bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với thủ môn Valladolid theo cách không thể tin được.
Ousmane Dembele sau giai đoạn thăng hoa cũng bộc lộ sự thiếu ổn định khi không thể phá lưới Valladolid dù được tạo rất nhiều cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Rõ ràng, hàng công Barca dù không thiếu nhưng chưa đủ chiều sâu, đặc biệt là ở kỹ năng dứt điểm. Vấn đề Suarez đã nói nhiều lần rằng Barca cần tìm ngay một trung phong đẳng cấp thay thế anh trong tương lai cần được BLĐ đội bóng này nghiêm túc đầu tư.
Nhìn chung, trước một lịch thi đầu dày đặc và khó khăn trước mắt, các Cule đang cảm thấy bất an hơn là tự tin.
Bình Luận