Clement Lenglet, trung vệ thuận chân trái sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 17/6, và CLB Barca đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm 2 năm. Lenglet sẽ chuyển đến Atletico Madrid, nơi anh đã chơi rất tốt trong mùa 2024/25 theo dạng cho mượn, để tham gia FIFA Club World Cup.
Đây là một thỏa thuận làm hài lòng cả ba bên. Barca đã tiết kiệm được khoảng 32 triệu euro từ khoản tiền lương trong 3 năm cuối của hợp đồng của Lenglet (Atletico trả lương cho mùa 2024/25). Khoản tiền tiết kiệm này tuy không lớn nhưng rất cần thiết với Barca lúc này.
Tuy nhiên, hiện Barca đang đau đầu với khoản tiền lương đến năm 2028 (khoảng 42 triệu euro) của thủ môn Marc-Andre Ter Stegen. Chính vì thế, họ đang muốn đàm phán để bán thủ môn người Đức này, sau khi sẽ chính thức có thủ môn Joan Garciavào tuần này.
Song Ter Stegen không phải là Lenglet. Mức lương ước tính vào khoảng 42 triệu euro - không bao gồm tiền thưởng - là số tiền mà Ter Stegen dự kiến sẽ nhận được từ nay cho đến tháng 6/2028. Một số tiền khá lớn đối với mức lương hiện tại và tương lai của Barca.
Đây sẽ là một màn đấu trí khó khăn và căng thẳng. Barca đã biết trước điều đó, nhưng họ đã quyết định chấp nhận rủi ro vì lợi ích của đội bóng và với sự chấp thuận tuyệt đối của giám đốc thể thao và HLV Hansi Flick. Deco sẽ thông báo cho Ter Stegen về tình hình mới trong những giờ tới.
Từ đây, Ter Stegen sẽ phải quyết định: hoặc đấu tranh cho hợp đồng của mình hoặc đàm phán để tìm một vị trí thi đấu chính thức nhằm giữ được vị trí ở ĐT Đức. Hiện tại, mọi thứ đang rất hỗn loạn, vì Ter Stegen tin rằng Barca đã hành động rất gian manh, xảo trá.
Đầu tiên, không ai nói với Ter Stegen vào cuối mùa giải rằng vai trò của anh đang bị cân nhắc. Thứ hai, có những tin đồn nói rằng, anh là nguồn cơn các thông tin bị rò rỉ từ phòng thay đồ. Đây là thứ sẽ châm ngòi cho cuộc tranh cãi giữa các bên sẽ diễn ra trong những tuần tới.
Ban đầu, Barca thậm chí còn cân nhắc đến việc cố gắng bán Ter Stegen với giá rẻ, nhưng lựa chọn này bị loại trừ vì anh không muốn đến Saudi Arabia. CLB đã lường trước được các vấn đề và sẽ sẵn sàng trả cho anh 1 trong 3 năm lương còn lại trong hợp đồng để đồng ý chấm dứt hợp đồng.
Nhưng Ter Stegen rất bảo thủ nên có thể sẽ có rắc rối. Bởi vì Ter Stegen tin rằng anh là nạn nhân, và đã lấy lại thể lực sung mãn. Thế nên, nếu Barca muốn xé hợp đồng, xin mời đền bù khoản tiền 42 triệu euro cho 3 năm lương mà chính CLB đã ký với anh cách đây vài năm.
Anh muốn thu về số tiền đền bù đó rồi tìm một đội bóng mới, điều sẽ không dễ dàng thực hiện ở giai đoạn này. Cơ hội trở thủ môn bắt chính ở một CLB hàng đầu hiện rất mong manh. Chelsea đã mua Maignan (Milan). Còn AC Milan, đội không tham dự Champions League mùa tới, lại ưu tiên dùng hàng nội địa; trong khi Arsenal đang tìm thủ môn dự bị.
Bình Luận