Những điểm cộng
Điểm cộng đầu tiên trong chuyến du đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc của Barca chính là việc các trụ cột của họ nhanh chóng lấy lại nhịp độ thi đấu. Dù không góp mặt tại FIFA Club World Cup, hầu hết các thành viên đội hình chính không cho thấy sức ì sau quãng thời gian nghỉ hè. Đó là tín hiệu đầy tích cực ở thời điểm mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh.
Robert Lewandowski đã ghi bàn trước FC Seoul và Daegu. Gavi bất ngờ tỏa sáng với 3 bàn thắng, dù được HLV Hansi Flick thử nghiệm trong vai trò pivot. Ferran Torres cũng ghi dấu ấn mỗi khi vào sân từ ghế dự bị như thường lệ. Và đặc biệt, Lamine Yamalvẫn là nguồn cảm hứng bên cánh phải với những pha xử lý khó lường ở tốc độ cao.
Không chỉ các trụ cột, dàn măng non mà HLV Flick đem theo tới châu Á cũng ghi dấu ấn. Sao trẻ “Dro” đã lập siêu phẩm trong trận thắng Vissel Kobe 3-1, và chơi chững chạc ở vị trí hộ công trước Daegu. Hậu vệ trái 18 tuổi Jofre Torrents kiến tạo cho Ferran Torres ghi bàn trong trận thắng FC Seoul 7-3. Mới nhất, cậu nhóc 17 tuổi Toni Fernandez cũng góp 1 bàn trong thắng lợi 5-0 trước Daegu.
Cuối cùng, điểm sáng còn đến từ những tân binh vừa cập bến Camp Nou trong mùa hè. Joan Garcia không chỉ nhanh chóng hòa nhập với đội bóng, mà còn chứng tỏ được năng lực của thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất La Liga mùa trước. Cầu thủ trẻ Roony Bardghji lập công ngay ở trận ra mắt trước Vissel Kobe. Và bản hợp đồng được đặt nhiều kỳ vọng Marcus Rashford cũng có 1 bàn và 1 kiến tạo.
Và những điểm trừ
Tất nhiên, nói vậy không phải mọi thứ đều hoàn hảo với đội bóng của HLV Hansi Flick. Nhận xét một cách công tâm, những chiến thắng vang dội trước ba đội bóng châu Á gần như không đem lại điều gì về chuyên môn cho Barca. Đơn giản là vì các đối thủ của họ quá yếu.
Nhìn lại mùa hè trước, Barca đã chơi tới 5 trận giao hữu trước khi bước vào mùa giải 2024/25. Và trừ đối thủ đầu tiên là đội bóng Hạng Tư Olot, người Catalunya sau đó đã có những màn cọ xát chất lượng với Man City, Real Madrid, AC Milan và Monaco. Đặt cạnh 4 cái tên ấy, những Vissel Koke, FC Seoul, Daeguhay đối thủ sắp tới của Barca trong trận tranh Cúp Joan Gamper là Como đều không ở cùng đẳng cấp.
Ngoài ra, điều đáng lo ngại hơn cả là tuy chỉ phải đối mặt với những đội bóng yếu như vậy, Barca vẫn phải nhận tới 4 bàn thua. Trừ trận thắng 5-0 trước Daegu, đội đang xếp bét bảng K.League 1, đội bóng xứ Catalunya đã để cả Vissel Kobe lẫn FC Seoul chọc thủng lưới. Số bàn thua của họ thậm chí còn có thể nhiều hơn, nếu đối thủ sắc bén và nắn nót trong những pha dứt điểm.
Đó là tín hiệu đáng lo thực sự cho hàng thủ của Barca. Có thể, HLV Flick đã tận dụng ba trận giao hữu tại châu Á để thử nghiệm, với những phép cộng khác nhau cho cặp trung vệ như Inigo Martinez - Pau Cubarsi (trước Vissel Kobe), Ronald Araujo - Cubarsi (FC Seoul) và Araujo - Gerard Martin (Daegu). Tuy nhiên, việc đội bóng nhận những bàn thua khá dễ dàng vẫn đáng báo động. Vì đừng quên, món tủ bẫy việt vị của Barca vốn đã là một trò chơi đầy mạo hiểm.
Barca vẫn chỉ là “anh hai”
Dù đã gom hết các danh hiệu trong nước mùa trước, Barca vẫn không phải là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch La Liga 2025/26. Đội bóng xứ Catalunya chỉ xếp thứ 2 theo nhà cái Betfair với tỷ lệ 2,2/1 (đặt 1 ăn 2,2), sau Real Madrid (1,73). Ngoài việc Los Blancos đang lột xác, một lý do khác khiến Barca bị đánh giá thấp là 6 mùa gần nhất, chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch La Liga.
Bình Luận