Real Madrid đã phải trả giá đắt vì chiếc thẻ đỏ của Bellingham ở cuối hiệp 1 trận gặp Osasuna. Từ thế dẫn trước 1-0, họ bị gỡ hòa 1-1 và đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng ở La Liga. Không chỉ vậy, chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Munuera Montero rút ra tại sân El Sadar cũng khiến dư luận ở Tây Ban Nha dậy sóng suốt vài ngày qua.
Phát biểu sau trận, HLV Ancelotti nói rằng trọng tài đã hiểu nhầm từ “f*ck off” thành “f*ck you”. Bellingham cũng khẳng định anh “chỉ tự nói với mình chứ không xúc phạm ai cả”, và anh “vẫn làm vậy từ lúc 17 tuổi”. Nhưng bất chấp mọi lời giải thích, tiền vệ người Anh vẫn đang đối mặt với án phạt từ 4-12 trận nếu bị xác định đã lăng mạ trọng tài.
Rõ ràng, vấn đề ở đây chính là sự khác biệt văn hóa. Và lẽ ra Bellingham nên xem lại đoạn phỏng vấn của Cristiano Ronaldo với kênh La Sexta năm 2018. Cụ thể, ngôi sao Bồ Đào Nha đã nói: “Tôi từng chơi nhiều năm ở Anh và khi có lỗi, các cầu thủ Anh thường nói ‘f*ck off’ mà các trọng tài chẳng buồn phản ứng. Nhưng nếu nói câu đó ở Tây Ban Nha, bạn sẽ bị đuổi khỏi sân”.
Nhận xét về sự cố này, HLV Hansi Flick của Barca cũng đồng tình với quyết định của trọng tài. Chiến lược gia người Đức cho rằng dù Bellingham đã nói “f*ck you” hay “f*ck off” thì đó vẫn là thái độ rất thiếu tôn trọng với trọng tài. Còn tờ ABC thậm chí còn kỳ công tra từ điển Cambridge để khẳng định, câu “f*ck off” thực ra cũng xúc phạm không kém gì một lời lăng mạ.
Tất nhiên, mỗi người có một quan điểm riêng và Real Madrid rõ ràng sẽ luôn bảo vệ cầu thủ của mình. Nhưng quả thực, HLV Ancelotti nên khuyên Bellingham hạn chế “để mồm đi chơi xa”. Vì anh đã có tên trong “sổ đen” của các trọng tài từ lâu vì những lời lẽ thiếu kiềm chế trong các trận gặp Valencia và Atletico, và cũng từng nhận án phạt 40.000 euro vì bình luận về trọng tài thời còn khoác áo Dortmund.
Thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử cũng vì “f*ck”
Vụ Bellingham khiến nhiều người tìm lại những sự cố tương tự trong quá khứ. Và điều thú vị là hồi tháng 10/2000, tiền đạo Lee Todd từng nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử chỉ sau... 2 giây của trận Cross Farm và Taunton East Reach Wanderers ở giải nghiệp dư của Anh vì nói: “F*ck me, that was loud” khi trọng tài thổi còi khai cuộc sát tai anh. Todd sau đó phân trần trên tờ The Times là anh không chửi trọng tài mà chỉ tự lẩm bẩm, nhưng vẫn bị phạt 27 bảng và treo giò 35 ngày.
Bình Luận