Boateng chỉ là một trong nhiều mắt xích rệu rã của Barca

Tiền đạo Kevin Prince-Boateng vừa có màn ra mắt thảm họa ở La Liga, dù Barcelona của anh giành được chiến thắng tối thiểu trước Valladolid. Điều đáng nói là tân binh này chỉ là một trong số những cầu thủ Barca thi đấu không đạt yêu cầu.
Boateng chỉ là một trong nhiều mắt xích rệu rã của Barca
Ở trận đấu đầu tiên đá cho Barca tại La Liga, chân sút được mượn về từ Sassuolo vinh dự có tên trong đội hình xuất phát. Đáng tiếc anh lại gây thất vọng tràn trề khi chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú dứt điểm (con số này với Lionel Messi là 12). Theo thống kê, Boateng chỉ có 7 đường chuyền chuẩn xác với tỷ lệ thành công đạt vỏn vẹn 75% (thấp nhất đội).

Ở đội bóng nổi tiếng với khả năng phối hợp nhuần nhuyễn như Barca, những gì Boateng vừa thể hiện rõ ràng là không thể chấp nhận. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi trung phong mang áo số 19 phải rời sân ở phút 60 để nhường chỗ cho tiền đạo quen thuộc Luis Suarez. 

Không phủ nhận Boateng đã có một ngày thi đấu đáng buồn, song cũng là bất công nếu tất cả những lời chỉ trích chỉ nhắm vào một mình anh. Thực tế thì không riêng gì Boateng, mà ngay cả Messi và các cầu thủ khác trên hàng tấn công Barca cũng không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu như cựu tiền đạo AC Milan không thắng được thủ thành Jordi Masip trong thế đối mặt ở hiệp 2, thì người đá thay anh là Suarez thậm chí còn bỏ lỡ tới 4 cơ hội rõ ràng. Về phần mình, tiền đạo trái Ousmane Dembele quá chú trọng vào những pha vẽ vời và đua tốc độ, trong khi hiệu quả của những pha xử lý ấy gần như bằng không.


Giống như Boateng, Dembele cũng bị thay ra trong hiệp 2. Cầu thủ thế chỗ ngôi sao đắt giá người Pháp là Filippe Coutinho cũng chẳng làm được gì khá hơn. Anh còn tỏ ra dễ bắt bài hơn cả Dembele nên không thể tiếp thêm cho hàng tấn công Barca nguồn năng lượng mới.

Ngay cả Messi sau khi cắt được chuỗi 2 trận liên tiếp không ghi bàn cũng chẳng thể hài lòng với chính bản thân anh. Đơn giản là vì sau khi sút thành công quả 11 ở phút 43, cầu thủ này không làm được điều tương tự khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Đây là lần thứ 12 siêu sao người Argentina không hạ được thủ môn đối phương trên chấm 11m trong 62 lần đá phạt đền ở La Liga. 

Căn cứ vào thực tế trên, không ngạc nhiên khi trong cuộc họp báo sau trận chính trung vệ Gerard Pique đã lên tiếng ca cẩm: "Hôm nay chúng tôi không có được cảm giác bóng tốt và đây là vấn đề cần phải sớm cải thiện. Tất nhiên mọi thứ cũng còn phụ thuộc vào chuyện đối thủ đá thế nào nữa, nhưng tôi nghĩ Barca gặp khó khăn trong việc tạo ra sự nhịp nhàng trong những pha lên bóng chủ yếu là do chính chúng tôi mà thôi".

"Trong những trận đấu tới, cả đội cần phải xử lý nhanh hơn, cầm bóng tốt hơn thì mới tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Nếu không làm được như thế thì Barca chỉ là một đội bóng tầm thường. Đó là điều mà tất cả chúng tôi cũng như mọi đối thủ đều biết rõ", Pique kết luận.

Với những gì vừa diễn ra, các CĐV Barca có lý do để lo cho đội bóng con cưng trong bối cảnh gã khổng lồ xứ Catalan sắp phải đối mặt với lịch thi đấu ác mộng. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ giờ cho tới ngày 3/3 tới, họ lần lượt phải chạm trán với Lyon, Sevilla và Real Madrid (2 lần) ở 3 đấu trường khác nhau là Champions League, cúp Nhà vua Tây Ban Nha và La Liga.

    Bình Luận