Trận El Clasico giữa Barca và Real Madrid đã tạo ra những cảm xúc mãnh liệt, các bàn thắng và, như thường lệ, những khoảnh khắc gây tranh cãi. Trên chương trình 'Marcador', cựu trọng tài Alfonso Pérez Burrull đã phân tích những tình huống nóng nhất, liên quan đến các quyết định của trọng tài chính Alejandro Hernandez Hernandez.
Pérez Burrull sinh ra ở Comillas năm 1965, là trọng tài ở La Liga trong hơn một thập kỷ. Ông ra mắt vào năm 1997 và năm 2007 nhận giải thưởng "Còi vàng" cho trọng tài xuất sắc nhất giải đấu. Ngày nay, ông đóng góp kinh nghiệm của mình với tư cách là nhà phân tích trọng tài cho Marcador, một chương trình trên Radio MARCA.
Quả phạt đền cho Mbappe và quyết định sau khi VAR xem xét
Khoảnh khắc căng thẳng lớn đầu tiên đến sớm trong trận đấu. Phút thứ 2, Szczesny đã phạm lỗi với Kylian Mbappe trong vòng cấm và trọng tài lập tức xác định penalty.
Sau vài phút kiểm tra khả năng việt vị, trọng tài Hernandez Hernandez vẫn giữ nguyên quyết định cho Real Madrid hưởng quả phạt đền. Pérez Burrull nói trên Marcador: "Một quả phạt đền rất rõ ràng. Thủ môn Barca đã lao vào tiền đạo Real Madrid. Không có việt vị".
Trong khi đó, một cựu trọng tài khác là Iturralde González giải thích thêm: "Quả phạt đền rất rõ ràng, không có gì phải nghi ngờ cả". Ông cũng muốn làm rõ về khả năng việt vị trước quả phạt đền: "Nghi ngờ duy nhất về tình huống này là vị trí của Mbappe khi bắt đầu. Nhưng trọng tài tin rằng cầu thủ Barca có thể kiểm soát bóng mà không bị ai làm phiền, và việc kiểm soát bóng kém đã cho phép Mbappe vượt lên dẫn trước".
Trong bàn thắng thứ hai của Real, các cầu thủ Barca cũng phản đối vì cho rằng Valverde đã phạm lỗi với Lamine Yamal. Iturralde cho rằng: "Lamine đặt chân của mình dưới chân Valverde để che bóng và cầu thủ người Uruguay vô tình giẫm lên anh ta. Lamine không ngã vờ, nhưng chính anh ta mới là người xâm phạm không gian của Valverde. Không có gì sai trong tình huống đó", Iturralde kết luận.
Iturralde cũng thừa nhận vai trò khó khăn của trọng tài trong một trận đấu như vậy: "Đây là một trận đấu rất khó khăn cho trọng tài, bởi vì hai bàn thắng đầu tiên đó, mặc dù cả hai đều hợp lệ, nhưng không 'sạch'".
Bàn gỡ hòa và tình huống có thể là chạm tay của Frenkie de Jong
Phút 32, Barca gỡ hòa 2-2 với một pha bóng bắt nguồn từ Frenkie de Jong. Các pha chiếu lại cho thấy một tình huống có thể là chạm tay của cầu thủ người Hà Lan khi khống chế bóng, gây ra tranh cãi.
Đối với Burrull, không có cơ sở để từ chối bàn thắng: "Rất gần, nhưng không thể xem xét lại. Không có lỗi rõ ràng hay hiển nhiên. Đó giống như chạm ngực hơn là tay", ông nói. Do đó, VAR đã không can thiệp, và bàn thắng được công nhận.
Pha vào bóng của Tchouameni với Ferran Tores
Một sự cố gây tranh cãi khác xảy ra ở phút 36, khi Aurélien Tchouameni phạm lỗi với Ferran Torres khi tiền đạo của Barca là người có cơ hội ghi bàn. Cầu thủ Barca đã yêu cầu một thẻ đỏ trực tiếp, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng.
Burrull đồng ý với quyết định đó: "Pha tắc bóng là thẻ vàng. Cậu ấy không kiểm soát được bóng, và tình huống đang diễn ra theo hướng ra ngoài. Đó không phải là một cơ hội ghi bàn rõ ràng". VAR, một lần nữa, ủng hộ quyết định của trọng tài.
Ý kiến của Iturralde như sau: "Đó là một tình huống rất quan trọng và 50/50. Trọng tài đã có một xác nhận rất rõ ràng rằng bóng đang đi về phía cột phạt góc và đó là lý do tại sao ông ấy chỉ rút thẻ vàng", Iturralde giải thích, người chắc chắn không hài lòng với quyết định của trọng tài: "Theo ý kiến của tôi, đó là một thẻ đỏ hơn là thẻ vàng, vì bóng không đi về phía cột phạt góc. Nhưng, như tôi đã nói, đó là một tình huống nhạy cảm".
Tình huống bóng chạm tay của Tchouameni trong vòng cấm
Tình huống gây tranh cãi cuối cùng xảy ra ở phút 81. Ferran dứt điểm trong vòng cấm và bóng chạm vào tay của Tchouameni, gây ra những phản đối giận dữ từ người hâm mộ Barca. Trọng tài Hernandez, đứng rất gần tình huống, có góc quan sát tốt, đã không thổi còi và ra dấu rằng cánh tay dính sát vào người.
Juan Martínez Munuera, trọng tài phụ trách VAR, đã gọi Hernandez đến xem lại tình huống trên màn hình ngoài sân. Hernandez đến xem nhưng quyết tâm không sửa lại quyết định của mình.
Pérez Burrull ủng hộ quyết định này: "Tay ở vị trí thẳng đứng và rất gần với cú sút. Không có ý định hay vị trí tay bất thường. Đó không phải là một quả phạt đền", nhà phân tích trọng tài của 'Marcador' kết luận.
Tuy nhiên, César Barrenechea Montero, cựu trọng tài và nhà phân tích trọng tài cho MD, khẳng định: "Tình huống chạm tay rất rõ ràng, đó là một quả phạt đền và nó dẫn đến thẻ vàng thứ hai cho trung vệ người Pháp".
Bình Luận