Thất bại đau đớn trước Espanyol, bầu không khí căng thẳng, nghi ngờ, tranh cãi, lo lắng, tiếng xì xào bên trong Valdebebas, tiếng ồn từ bên ngoài dội vào... Và thế vẫn chưa đủ, còn chấn thương nữa! Đây là cách Real Madrid có mặt tại Butarque để chiến đấu cho một suất vào bán kết Copa del Rey trước đội chủ nhà Leganes. Một môi trường lý tưởng cho một cuộc khủng hoảng xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất, khi Atletico và Man City đang chực chờ để lợi dụng tình hình khó khăn của Los Blancos.
- Nhận định bóng đá Real Madrid vs Atletico, 03h00 ngày 9/2.
Nhưng Real dễ đổ vỡ thế, mong manh thế thì lại chẳng phải là Real. Họ luôn có một "vị cứu tinh" thực thụ giúp họ không bị chìm trong những tình huống phức tạp nhất: Ancelotti. Vị chiến lược gia lão làng là “kẻ sống sót” thực sự, vừa biết cách xử lý những thời điểm nhạy cảm vừa biết cách đối phó để có thể đứng vững.
Chiến thắng vất vả tại Leganes, đồng nghĩa với việc Real giành vé vào bán kết Copa del Rey, chỉ là một ví dụ, khi Carletto buộc phải tung ra một hàng thủ và hàng công chắp vá nhưng vẫn hoàn tất mục tiêu. Real đến Butarque với 8 trụ cột vắng mặt, 5 người do chấn thương (Carvajal, Militao, Camavinga, Rudiger và Alaba) và 3 người được cho nghỉ để phòng tránh chấn thương có thể làm tình hình càng thê thảm hơn (Courtois, Mbappe và Bellingham).
Và Carletto đã thoát khỏi cái "bẫy" mới này mà không hề hấn gì, đưa đội bóng trở lại đường ray chiến thắng với một bước ngoặt khác trong đội hình xuất phát gồm 2 "đứa trẻ" từ lò đào tạo của CLB. Đây là trận đấu thứ bảy mùa này mà Real phải thi đấu với sự vắng mặt từ 6 cầu thủ trở lên với thành tích 6 trận thắng và 1 trận thua (Liverpool). Mùa trước, họ đã chơi 15 trận trong tình thế tương tự, với 12 trận thắng và 3 trận hòa. Vào mùa 2022/23, có thêm 2 trận nữa, với 1 thắng và 1 bại (Mallorca).
Tức là, Ancelotti cũng chỉ thua 2 trong 24 trận đấu mà Real có từ 6 sự vắng mặt trở lên trong 3 mùa giải vừa qua. Vậy mà cứ mỗi khi thua trận, các madridista lại “lồng lên” đòi sa thải ông. Một bài tập sinh tồn mà Carletto đã quá quen, trải qua hết mùa này tới mùa khác và ông là người chịu trách nhiệm chính. Chấn thương đã đẩy ông đến giới hạn mà ít ai có thể nhớ được và Carletto gần như luôn vượt qua được những tình huống ngặt nghèo ấy.
Mùa này, Real đã phải chịu 33 ca chấn thương, trong đó có 16 cầu thủ phải ngồi ngoài vì vấn đề thể lực, trong đó có 2 ca nghiêm trọng, phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải (Carvajal và Militao). Tuy nhiên, Los Blancos vẫn đang trong 3 cuộc đua vô địch (Copa del Rey, La Liga và Champions League), đã giành được 2 danh hiệu (Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa) và chỉ để vuột mất Siêu cúp Tây Ban Nha. Vì họ có Carletto, kẻ sống sót vĩ đại.
Bình Luận