Chấn động tỷ số 8-2 tứ kết Cúp C1: Barca quá "nát" hay Bayern quá mạnh?

Tỷ số cách biệt 8-2 cho thấy Bayern Munich đã vượt xa trình độ của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại hay đơn giản, Barca quá tệ?

  

Video hình ảnh nổi bật trận Barcelona - Bayern Munich ở tứ kết Champions League năm nay:

Bayern hạ Barca 8-2: Gây sốc cả châu Âu 

Giới truyền thông đã tốn hết giấy mực để nói về tứ kết Champions League 2019/20 - một trong những trận cầu gây sốc nhất lịch sử giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Ngay cả người mơ mộng cũng không ngờ cặp đấu giữa hai cựu vương khép lại với tỷ số 8-2 nghiêng về Bayern. 

Barca đã "chạm đáy" phong độ ở mùa giải này nhưng công bằng mà nói, họ sẽ không thua thảm đến vậy nếu chạm trán một đối thủ khác. Chỉ có điều, Bayern quá vượt trội so với mặt bằng chung bóng đá châu Âu.

Chấn động tỷ số 8-2 tứ kết Cúp C1: Barca quá "nát" hay Bayern quá mạnh? - 1

Hành trình "hủy diệt" Champions League 2019/20 của Bayern

Hành trình "hủy diệt" Champions League của đại diện Bundesliga cũng hết sức ấn tượng. Họ đã ghi 39 bàn chỉ sau 9 trận, tạo nên những "cơn mưa" bàn thắng dữ dội như 7-2 trước Tottenham, 6-0 trước Sao đỏ Belgrade, 4-1 trước Chelsea và giờ là Barca

Tập thể hay được tạo nên bởi những cá nhân xuất sắc. Bayern phần nào được hưởng lợi khi Robert Lewandowski trải qua mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp với 54 bàn/45 trận. Tiền đạo người Ba Lan dẫn đầu danh sách ghi bàn ở cả 3 đấu trường mà anh tham dự (Bundesliga: 34 bàn, cúp QG Đức: 6 bàn, Champions League: 14 bàn). Ngoài Lewandowski, những Thomas Muller, Alphonso Davies, Thiago luôn sẵn sàng tỏa sáng.

Có một điều đáng chú ý, cũng như Barca, Bayern phải tiến hành "thay tướng giữa dòng", nhưng quyết định sa thải Niko Kovac và bổ nhiệm Hansi Flick đã mang đến hiệu quả khó ngờ. Không chỉ tái hiện lối chơi tấn công vũ bão thương hiệu của Bayern, cựu trợ lí HLV trưởng ĐT Đức còn vực dậy tinh thần các ngôi sao tưởng chừng rệu rã dưới thời Kovac để thể hiện đúng đẳng cấp vốn có.

Với phong độ hiện tại, cùng những đối thủ còn lại, Bayern nâng cao cúp bạc Champions League có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Barca quá tệ?

Barca khép lại mùa giải 2019/20 theo kịch bản không tưởng. Trận thua đậm nhất lịch sử CLB tại Champions League chính thức khiến Messi và đồng đội trắng tay.

Chẳng phải tới trận thua Bayern, tình hình của đội chủ sân Camp Nou sớm bị đặt trong tình trạng "báo động đỏ" suốt vài năm trời. Bayern "thay tướng giữa dòng" nhưng đã sở hữu nền tảng lực lượng quá mạnh và chỉ cần một người dẫn dắt để đi đúng hướng, còn Barca không may mắn đến vậy.

Chấn động tỷ số 8-2 tứ kết Cúp C1: Barca quá "nát" hay Bayern quá mạnh? - 2

Thất bại trước Bayern cùng mùa giải trắng tay cho thấy, Barca đã "chạm đỉnh" khủng hoảng

Từ thất bại ở cuộc đua vô địch La Liga, cúp Nhà vua tới Champions League, đội chủ sân Nou Camp đều mang tới cảm giác mong manh dễ vỡ. Họ bất ổn từ thượng tầng, ban huấn luyện, nhân sự, lối chơi và chỉ dựa vào Lionel Messi - người đã bước sang tuổi 33.

Ban lãnh đạo không phải không nhìn ra điều đó, nhưng... quá muộn. Họ chờ tới tận giai đoạn giữa mùa mới quyết định sa thải Ernesto Valverde - người khiến CLB bị loại đầy cay đắng khỏi Champions League suốt 2 năm qua. 

Quique Setién được bổ nhiệm với kỳ vọng hồi sinh đội bóng bằng triết lí bóng đá tương đồng tiki-taka. Trên thực tế, thứ bóng đá mà ông mang tới sân Nou Camp không còn hợp thời và Barca vẫn phải chật vật tìm kiếm chiến thắng qua nguồn cảm hứng quen thuộc Messi. Setien không tệ nhưng chắc chắn không phải HLV cần. Với một chiến lược gia như vậy, 6 tháng là không đủ để ông "hô biến" Barca thành một đội bóng khác.

Đầu tháng 6, Marca tiết lộ Barca sẽ thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng sâu rộng. Ngoại trừ Ter Stegen Messi và Frenkie de Jong, tất cả cầu thủ đều có thể bị bán. Dù muộn còn hơn không, thất bại "vỡ mặt" trước Bayern cùng mùa giải 2019/20 trắng tay sẽ trở thành động lực để đội chủ sân Nou Camp đứng dậy mạnh mẽ hơn.

    Bình Luận