Đó là lời cáo buộc của Thierry Courtois, cha của thủ thành Thibaut Courtois sau khi ông chứng kiến con trai mình liên tục bị truyền thông Tây Ban Nha đả kích, đặc biệt sau thất bại 1-4 của Real Madrid trước Ajax tại Champions League.

"Tôi cảm thấy mọi người đang nhắm vào Thibaut. Báo chí Tây Ban Nha và cả người Bỉ nữa. Là một người cha, tôi không thể bỏ qua điều đó. Thủ môn luôn là mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến, nó là một phần của công việc. Cho dù đúng hay sai, tôi để các bạn phán xét điều đó. Nhưng sau trận đấu với Ajax, Thibaut đã bị nhắm đến vì bàn lọt lưới thứ dù chơi tốt.
Cũng có những chuyện cá nhân xuất hiện trên báo chí. Tôi thấy ý định của các nhà báo đối với con trai tôi. Tôi đang đau đầu về chuyện này, nhưng may mắn thay, Thibaut bỏ ngoài tai tất cả. Con trai tôi biết phải làm gì và nhận thức được phẩm chất của mình. Nó sẽ không nghi ngờ khả năng của bản thân", cha Courtois giãi bày.
Quả thực, kể từ khi gia nhập Real từ Chelsea hồi Hè 2018, Courtois thường xuyên phải nhận sự chỉ trích từ fan cũng như truyền thông xứ bò tót. Thủ thành người Bỉ vẫn chơi tốt song việc Real sa sút khiến anh liên tục phải vào lưới nhặt bóng và đối mặt với mùa giải trắng tay đầu tiên.
Thậm chí, tương lai của Courtois giờ đây đang bị đặt dấu hỏi khi Zinedine Zidane đã trở lại băng ghế huấn luyện. Trong quá khứ, huyền thoại người Pháp rất tin dùng Keylor Navas và không loại trừ khả năng ông sẽ lại trao lại suất bắt chính cho thủ thành 32 tuổi. Mùa này, Navas chỉ chủ yếu được ra sân ở Cúp Nhà Vua.
Bình Luận