“Phía trước là 10 trận đấu vô cùng khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu đã đặt ra từ đầu mùa là vị trí thứ 4”, HLV tạm quyền Joaquin Caparros của Sevilla đã tuyên bố như vậy trước khi La Liga trở lại sau loạt đấu của các ĐTQG. Nhưng vấn đề là để đạt đến cái đích này, đội bóng xứ Andalucia còn phải cạnh tranh với 3 cái tên khác.

Kể từ khi Atletico bắt đầu quật khởi dưới bàn tay của HLV Diego Simeone ở đầu mùa 2012/13, họ luôn nằm trong Top 3 của La Liga ở 6 mùa gần nhất. Hai vị trí còn lại đương nhiên thuộc về 2 gã khổng lồ Barca và Real Madrid. Vì thế, “phần thưởng” cho phần còn lại chỉ là vị trí thứ 4. Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở mùa này, khi đội đứng thứ 3 là Real bỏ xa đội thứ 4 là Getafe tới 8 điểm.
Nhưng vấn đề là chưa bao giờ, cuộc đua giành tấm vé vớt dự Champions League lại căng thẳng như mùa này. Dù đang tạm xếp thứ 4, Getafe thực tế chỉ hơn đội đứng thứ 7 là Valencia có 6 điểm, một khoảng cách hoàn toàn có thể được san lấp trong 10 vòng cuối. Vì thế, cục diện hiện tại vẫn có thể bị xáo trộn rất nhiều. Nhất là khi xét về lịch trình còn lại, Getafe còn có phần lép vế khi ngoài trận tiếp Sevilla, còn phải làm khách của cả Barca lẫn Real.
Tương tự, Alaves (gặp Atletico và Barca) cùng Valencia (Real, Atletico) cũng còn những cuộc hẹn với 2 trong số 3 “gã to đầu” của La Liga. Trong bối cảnh ấy, Sevilla lại là đội có nhiều hy vọng nhất khi chỉ phải gặp Atletico, và còn có lợi thế sân nhà trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Valencia, Alaves và Betis. Nhưng tất nhiên, đấy mới chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế có thể sẽ rất khác.
Valencia giàu kinh nghiệm nhất Tính trong 7 mùa gần đây, chưa có đội bóng nào “bảo vệ” được thành công vị trí số 4 trên BXH La Liga. Nhưng Valencia lại là đội có nhiều lần góp mặt trong Top 4 nhất với 3 lần, khi đứng thứ 3 ở mùa 2011/12 và thứ 4 ở các mùa 2014/15 và 2017/18. |
Bình Luận